Từ xa xưa, cá dầm xanh là loài cá quý hiếm, mệnh danh là cá "tiến vua" mà bất cứ người nào cũng mong đánh bắt được khi ra sông, suối quăng chài, thả lưới. Thế nhưng, loài cá thơm ngon này lại chỉ sinh sản, sinh trưởng ngoài tự nhiên...
Chia sẻ về nhãn đặc sản của địa phương, ông Đỗ Minh Tuân - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh, người dân đang trồng nhiều giống nhãn ngon nhưng trong đó nhãn đường phèn được coi là loại là loại đặc biệt, giá rất cao, khách muốn mua ăn phải đặt trước cả năm may ra mới mua được.
Không chỉ là tay trùm chuyên cung cấp các loại thuốc lắc cho các quán bar, vũ trường, Tiến còn rất sát gái. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có cả dàn người đẹp.
Nhờ làm những nghề ăn theo vụ thu hoạch nhãn lồng, hàng nghìn người ở trong và ngoài tỉnh Hưng Yên đã kiếm được cả chục triệu đồng/vụ, đặc biệt là những người làm nghề bẻ (trảy) nhãn và đóng hàng thuê cho các chủ vườn ở "thủ phủ" đặc sản "tiến vua" của miền Bắc.
Cứ dịp cuối năm, dân chơi tứ xứ lại kéo về Xuân Sơn (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) chọn và mua cho kì được một đôi gà 9 cựa quý hiếm. Chủ nhà hét giá trên trời, song họ có cái “lý” của mình bởi lẽ nuôi được một cặp gà 9 cựa cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt...
Những chậu quất bonsai được tạo dáng hình con gà tiến Vua hay trồng trong chậu sành hình gà ở làng quất Tứ Liên (Hà Nội) đang gây sốt thị trường cây cảnh Tết Đinh Dậu 2017.
Có giai thoại kể rằng, xưa kia vua Minh Mạng ra chỉ dụ cho quan cai trị vùng đất Quảng Ngãi hàng năm phải tiến cống 12 cân mắm nhum. Ngư dân Sa Huỳnh đã lặn tìm nhum mang về bổ đôi lớp vỏ, nạo lấy thịt bên trong, muối thành mắm dâng lên vua. Giờ không còn cung tiến như thuở trước, nhưng lặn nhum vẫn là nghề thu hút nhiều ngư dân Sa Huỳnh.