• Nhiều năm nay, các bà, các mế người Vân Kiều ở thôn Tà Lang, xã Hải Phúc, huyện Đăkrông (Quảng Trị) sau giờ lên nương về không còn chỉ biết lúi húi trong nhà nữa. Họ cùng nhau sinh hoạt, giao lưu và tương trợ lẫn nhau trong mái nhà chung là Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. 
  • Dân Việt - Chương trình như mất mấy giây lặng đi khi NSND Thanh Hoa thể hiện quan điểm, chê thẳng thừng. Sau đó, những tiếng vỗ tay của khán giả đã vang lên như sự khích lệ để nữ nghệ sĩ tiếp lời.
  • Dân Việt - Khu thể thao của một trường đại học bỗng rộn lên trong những tiếng la hét tiếng vỗ tay sau khi 4.000 người có mặt tại đây được chứng kiến màn cầu hôn lãng mạn của một cặp đôi sinh viên.
  • Nhạc trưởng ra hiệu cho dàn nhạc tặng khán giả thêm một overture (khúc nhạc mở đầu) quen thuộc, và các khách VIP bắt đầu... vỗ tay theo nhạc, như trong một buổi sinh hoạt văn nghệ tập thể hay một chương trình nhạc trẻ.
  • Dân Việt - Trưa nay, 7.5, ông Valdimir Putin đã chính thức đánh dấu sự trở về điện Kremlin bằng lễ nhậm chức Tổng thống Nga. Dưới đây là những hình ảnh ghi lại từ sự kiện.
  • Dân Việt - Thời còn đi học, Công nương Anh Kate Middleton từng là đội trưởng đội khúc côn cầu của nhà trường. Và những phẩm chất ấy đã được “nàng lọ lem” thể hiện khi cô gặp đội tuyển nữ quốc gia tại thủ đô London.
  • Dân Việt - Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng, người duy nhất được cho là còn sống trong vụ chìm tàu Vinalines Queen, mắt ngấn lệ khi nhận được những tiếng vỗ tay tại cuộc họp báo khẩn tối 4.1 tại Hà Nội.
  • Dân Việt - Người xem sững sờ trước hình ảnh “người dơi” Jeb Corliss mặc áo có cánh, nhảy từ chiếc trực thăng cao gần 2.000m và luồn người xuyên qua một lỗ hổng tự nhiên trên đỉnh Tianmen, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
  • Dân Việt - Trở về từ Mỹ, nữ danh ca Ý Lan mang theo giọng hát đầy da diết, mãnh liệt và chìm đắm trong hạnh phúc với tiếng vỗ tay của khán giả, bởi hơn 1 giờ sáng mới tàn canh nhưng phòng trà Tiếng Xưa vẫn chật kín người ngồi.
  • Dân Việt - Cô ấy không được xinh đẹp như một ngọc nữ nên khi cô ấy bước vào showbiz giống như “vật thể lạ”. Cô ấy cất giọng hát, cả khán phòng im phăng phắc sau đó là tiếng vỗ tay. Cô ấy chính là Thảo Trang “xấu lạ”.