Tiết lộ 3 vụ mưu sát nhắm vào Tổng thống Mỹ Bill Clinton

Thứ tư, ngày 22/07/2020 20:30 PM (GMT+7)
Ngày 17/5/1995, vụ mưu sát thứ 3 nhằm vào Tổng thống Bill Clinton xảy ra khi Leland William Modjeski đột nhập vào Nhà Trắng tại khu nhà nghỉ dành riêng cho gia đình Tổng thống. Bị nhân viên bảo vệ Nhà Trắng phát hiện và chặn lại, Modjeski đã bắn bị thương người này nhưng ngay sau đó bị Đội bảo vệ Nhà Trắng bắt giữ.
Bình luận 0

Chiều tối ngày 11/9/1994, sau khi đã uống rượu và sử dụng ma túy, Frank Eugene Corder, 38 tuổi, cư ngụ tại thành phố Churchville, bang Maryland, nhờ anh trai chở đến sân bay Aldino. Lợi dụng sự lơ là của bảo vệ sân bay, Corder leo lên buồng lái và cho cất cánh chiếc máy bay loại một động cơ Cessna P-150 mà viên phi công vô ý còn để lại chìa khóa khởi động máy sau một chuyến bay dài...

Tiết lộ 3 vụ mưu sát nhắm vào Tổng thống Mỹ Bill Clinton  - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Vào lúc 01h05' sáng ngày 12/9/1994, Corder cho máy bay cất cánh khỏi sân bay Aldino và hướng về hạt York, bang Pennsylvania và bay ở độ cao 2.000m. Đến 0145', khi tiếp cận thủ đô Washington, Corder hạ độ cao xuống còn 800m hướng về Nhà Trắng sau khi cho máy bay bay vòng qua Đài tưởng niệm Abraham Lincoln và Tòa nhà Quốc hội. Corder cho máy bay đâm sầm xuống khu nhà nghỉ dành cho gia đình Tổng thống Bill Clinton trong khuôn viên Nhà Trắng. Chiếc máy bay đâm xuống trúng cây mộc lan và chạm đến bậc tam cấp dẫn vào dãy nhà nghỉ. Lúc đó là 01h49'. May thay, vào thời điểm đó, gia đình Tổng thống Clinton đang trú ngụ tại khu dinh thự Blair House bên ngoài Nhà Trắng do khu nhà nghỉ đang được tu sửa định kỳ.

Sự việc một chiếc máy bay lạ đâm sầm xuống Nhà Trắng, nhất là tại khu nhà nghỉ dành cho gia đình tổng thống đã khiến không những Nhà Trắng mà cả Cảnh sát thủ đô Washington, Cục Điều tra liên bang (FBI) ra lệnh báo động toàn diện. Các đơn vị nghiệp vụ của FBI như Đơn vị An ninh kỹ thuật (TSD), Đơn vị Kiểm tra chất nổ (EOD) phối hợp với Cục An toàn Hàng không liên bang (NTSB), Đơn vị Bảo vệ tổng thống (PPD)... lập tức có mặt tại hiện trường.

Thủ phạm Frank Eugene Corder, được phát hiện nằm chết bên trong xác máy bay với nhiều vết thương. Kiểm tra máy bay, các nhân viên điều tra không phát hiện dấu vết của chất nổ hay sự hiện diện của vũ khí. Xét nghiệm máu của Corder cho biết thủ phạm không những đã uống rượu mà còn sử dụng cả ma túy trước khi thực hiện hành động đâm máy bay xuống Nhà Trắng với ý đồ sát hại Tổng thống Bill Clinton.

Sinh năm 1956 tại thành phố nhỏ Perry Point, bang Maryland, Corder là một cựu quân nhân, từng hành nghề lái xe tải trước khi bị thất nghiệp. Sau khi vợ qua đời vì bệnh ung thư vào tháng 5/1994, Corder lao vào rượu và ma túy. Trong cơn say, Corder đã từng tỏ ra căm tức bởi cho rằng chính phủ của Clinton đã đẩy y vào cảnh thất nghiệp. Và có thể đây là động cơ khiến Corder thực hiện hành vi liều lĩnh trên.

Sau vụ đâm máy bay của Corder, công tác bảo vệ an ninh Nhà Trắng từ trên không được nâng lên một bước bằng việc lắp đặt các thiết bị cảnh báo điện tử có thể phát hiện máy bay lạ bay vào vùng cấm.

Trong khi dư luận Mỹ còn chưa kịp lắng xuống về vụ đâm máy bay xuống Nhà Trắng của Frank Eugene Corder thì chỉ hơn một tháng sau lại xảy ra một vụ tấn công bằng súng vào Nhà Trắng với ý đồ giết hại Tổng thống Bill Clinton.

Vào lúc 14h55' ngày 29/10/1994, Francisco Martin Duran, 26 tuổi, cư dân thành phố Colorado Springs, bang Colorado, đi dọc theo hàng rào bên ngoài Nhà Trắng trên đại lộ Pennsylvania. Khi trông thấy một nhóm người mặc áo vest, trong đó có một người rất giống Tổng thống Clinton, đứng trao đổi công việc ở hành lang phía bắc Nhà Trắng, Duran liền lấy khẩu súng trường bán tự động loại SKS giấu trong áo khoác chĩa vào nhóm người trên rồi nổ súng liên tục. Sau đó, y chạy về hướng hàng rào phía tây nổ súng tiếp. Tổng cộng có tất cả 29 viên đạn được Duran bắn vào Nhà Trắng.

Nghe tiếng súng nổ, hai du khách người Mỹ là Harry Rakowski và Ken Davis đã dũng cảm lao vào quật ngã Duran trước khi các nhân viên bảo vệ Nhà Trắng có mặt. Lúc đó Tổng thống Clinton vừa trở về Nhà Trắng sau chuyến công du đến Trung Đông và đang xem truyền hình trong khu nhà nghỉ. Còn nhân vật mà Duran cho rằng là Tổng thống Clinton là Dennis Basso, một nhân viên lễ tân của Nhà Trắng đang trò chuyện với nhóm phóng viên báo chí yêu cầu được phỏng vấn Tổng thống Clinton về chuyến công du vừa qua của ông ở Trung Đông.

Bị bắt giữ và bị thẩm vấn, Duran luôn miệng chối là không có ý định giết hại Tổng thống Clinton và giải thích việc nổ súng vào Nhà Trắng là chỉ để muốn mình trở nên nổi tiếng. Thế nhưng, những chứng cứ tìm thấy trong chiếc xe của y đỗ gần Nhà Trắng, đã tố cáo ý đồ mưu sát Tổng thống Bill Clinton. Trong chiếc xe của Duran, ngoài việc tìm thấy 1 khẩu súng bán tự động Mossberg 410, nhiều hộp đạn, 2 quả lựu đạn, 2 bình khí gây tác động đến hệ thần kinh, các nhân viên điều tra còn tìm thấy 1 bản đồ thủ đô Washington, trong đó có khoanh tròn khu vực Nhà Trắng và ghi hàng chữ "Phải giết hại Bill Clinton!", được xác định là do Duran viết.

Là chủ nhân của một cửa hàng bán súng ở thành phố Colorado Springs, Duran đã phản ứng quyết liệt đối với chủ trương hạn chế việc mua bán vũ khí tràn lan của Chính phủ liên bang. Nhiều nhân chứng khai báo là đã nghe những lời miệt thị và cả đe dọa giết chết Tổng thống Clinton từ Duran.

Vào ngày 13/9/1994, khi Tổng thống Clinton ban hành Dự luật hạn chế mua bán vũ khí trên toàn lãnh thổ Mỹ, Duran đã nhen nhóm ý định sát hại ông.

Ngày 20/10/1994, cho cả một "kho" vũ khí đã chuẩn bị từ trước đó lên xe, Duran lái xe vào thủ đô Washington, trú tại nhiều khách sạn và rảo quanh khu vực xung quanh Nhà Trắng để nghiên cứu cách bố phòng. Nhiều lần, y đã đến tận hàng rào phía bắc Nhà Trắng trên đại lộ Pennsylvania, nơi có hành lang mà Tổng thống Clinton hay ra vào, để quan sát.

Chiều ngày 29/10/1994, Duran quyết định ra tay và đã bị bắt giữ. Bị buộc tội mưu sát Tổng thống Clinton, Francisco Martin Duran bị tuyên phạt 40 năm tù giam.

Đến ngày 17/5/1995, xảy ra vụ mưu sát Tổng thống Bill Clinton lần thứ 3 khi Leland William Modjeski (37 tuổi), ở thành phố Falls Church, bang Virginia, đột nhập vào Nhà Trắng tại khu nhà nghỉ dành riêng cho gia đình Tổng thống vào lúc 22h45'.

Bị nhân viên bảo vệ Nhà Trắng Scott Giambattista phát hiện và chặn lại, Modjeski đã bắn bị thương người bảo vệ nhưng ngay sau đó bị Đội bảo vệ Nhà Trắng bắt giữ.

30' trước đó, Tổng thống Clinton vừa trở về Nhà Trắng sau khi dự một cuộc họp quan trọng tại Lầu Năm Góc. Bị thẩm vấn và giám định về tâm lý, cho thấy Modjeski có biểu hiện tâm thần bất ổn khi không giải thích được nguyên nhân đột nhập vào Nhà Trắng, mang theo súng và bắn bị thương nhân viên bảo vệ.

Các kiểm tra y tế sau đó đã xác định Modjeski có dấu hiệu tâm thần bất ổn nên cuối cùng y đã thoát khỏi tội mưu sát tổng thống nhưng buộc phải quản thúc suốt đời trong một bệnh viện tâm thần ở thành phố Fall Church.

Văn Hoà (Theo An Ninh Thế Giới)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem