TIẾT LỘ: Đỗ Hùng Dũng từng rất sợ phải lên chơi V.League

Thứ năm, ngày 28/05/2020 09:10 AM (GMT+7)
Thành viên CLB Hà Nội tiết lộ từng 3 lần gõ cửa phòng HLV Nguyễn Đức Thắng để xin ở lại Hà Nội B (tiền thân của Sài Gòn FC) thay vì lên đội một...
Bình luận 0

Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng tiết lộ với Zing về việc từng 3 lần từ chối lên đội một Hà Nội vì sợ không có cơ hội thi đấu.

Hùng Dũng là thành viên lứa 93/94 tài danh của bóng đá trẻ Thủ đô. Tuy nhiên giai đoạn 2012-2015, việc chen chân vào đội hình Hà Nội với những sao số như Sỹ Cường, Duy Nam, Văn Hiếu... là điều không tưởng.

Cũng vì lý do này mà những Văn Thuận, Duy Long... dù rất tài năng nhưng khi lên đội một cũng chỉ sắm vai trò dự bị hoặc mau chóng rời đi.

TIẾT LỘ: Đỗ Hùng Dũng từng rất sợ phải lên chơi V.League - Ảnh 1.

Hùng Dũng hiện là trụ cột của CLB Hà Nội

Hùng Dũng tiết lộ anh từng "giãy đành đạch" khi hay tin được gọi trở lại đội một Hà Nội vào cuối năm 2015. Khi ấy, anh vừa cùng Hà Nội B - tiền thân của Sài Gòn FC hiện tại - giành chức vô địch giải Hạng Nhất. Đó cũng là năm thứ 4 liên tiếp Dũng "chíp" khoác "đội dự bị" của nhà bầu Hiển.

Dũng nói: "Tôi nhớ mãi chuyện hội trẻ con vẫn bảo nhau, rằng lên đội một Hà Nội T&T còn khó hơn lên tuyển Việt Nam. Vì đội một Hà Nội lúc ấy có lẽ hay hơn tuyển quốc gia. Tôi hiểu điều đó chứ. Chúng tôi biết mình là những người được đào tạo để trở thành lớp kế cận cho CLB ở V.League.

Ai giỏi nhất, tốt nhất mới được gọi về. Trước đó, tôi đã thấy Duy Long, Văn Thuận lên và không được đá. Tôi chẳng có gì hơn các anh thì đá làm sao nổi. Bởi thế, tôi chẳng hề tính tới việc sau này sẽ lên V.League.

Khi đội lớn gọi tôi về đá V.League cuối năm 2015, tôi giãy đành đạch. Tôi đang đá chính ở đây, về kia dự bị là cái chắc rồi.

Đội lớn lúc ấy toàn sao, tôi làm sao có cửa gì. Tôi nhất quyết không về. Ba lần, tôi gõ cửa phòng HLV Đức Thắng, xin ở lại đội. Tôi bảo chú cho tôi vào Sài Gòn. Ba lần, chú Thắng đều bảo tôi cứ tự tin, đừng lo sợ gì hết".

TIẾT LỘ: Đỗ Hùng Dũng từng rất sợ phải lên chơi V.League - Ảnh 2.

Hùng Dũng từng lo ngại phải ngồi dự bị nếu đá V.League

"Mà cuối cùng, tôi chẳng phải lo sợ gì thật. Tôi về Hà Nội đúng thời điểm tuyến giữa chẳng còn một ai.

Duy Mạnh chấn thương, Bùi Văn Hiếu về Quảng Ninh, Cao Sỹ Cường nghỉ thi đấu, Nguyễn Ngọc Duy vào miền Nam. Đội thiếu người đến mức phải giật Victor Ormazabal về đá trung vệ. Tôi lúc đó bị 'bắt' phải đá chính".

Câu chuyện sau đó đã trở thành lịch sử. Từ mùa giải 2016, tuyến giữa đội bóng Thủ đô luôn có một suất "cứng" dành cho tiền vệ họ Đỗ.

Ngoại trừ mùa giải 2018 với một chấn thương bất ngờ trong lúc tập trung Olympic Việt Nam chuẩn bị ASIAD 19, khiến anh "chỉ" thi đấu 20/26 trận ở V.League, các năm còn lại, Dũng đều ra sân "hòm hòm" 25-26/ trận mùa.

TIẾT LỘ: Đỗ Hùng Dũng từng rất sợ phải lên chơi V.League - Ảnh 3.

Hùng Dũng đã giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2019

Mùa giải 2019 đánh dấu sự thăng hoa trong sự nghiệp của Dũng "chíp". Bên cạnh chức vô địch V.League và Cúp Quốc gia, tiền vệ 27 tuổi còn cùng Hà Nội FC lập kỳ tích vào đến trận chung kết liên khu vực AFC Cup.

Ở cấp độ đội tuyển, anh cùng U22 Việt Nam giành tấm huy chương Vàng SEA Games lần đầu trong lịch sử. Song song với đó, Hùng Dũng cũng chiếm một vị trí tối quan trọng trong đội hình ĐT Việt Nam chinh chiến ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (hiện đang dẫn đầu bảng G).

Tất cả những chiến tích kể trên đã cùng tổng hòa để làm nên một năm đại thành công cho thành viên Hà Nội FC, để biến anh trở thành cái tên xứng đáng nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2019!

PV (GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem