Tiết lộ khoảnh khắc kinh hoàng khi "Cô dâu 8 tuổi" qua đời

Yên Chi (Times of India) Chủ nhật, ngày 24/04/2016 11:25 AM (GMT+7)
Lần đầu tiên, Rahul Raj Singh hé lộ điều đã xảy ra vào thời điểm nữ diễn viên “Cô dâu 8 tuổi” tự tử.
Bình luận 0

Sau khi được ra viện, bạn trai của Pratyusha Banerjee cuối cùng cũng đã tiết lộ những gì đã xảy ra vào ngày nữ diễn viên thắt cổ tự sát.

img

Rahul Raj Singh lần đầu tiên hé lộ về cái chết của nữ diễn viên "Cô dâu 8 tuổi".

Nữ diễn viên Pratyusha Banerjee đã treo cổ tự tử vào ngày 1.4 vừa qua và chết khi đang trên đường tới bệnh viện. Mặc dù chính bạn trai cô đã đưa Pratyusha Banerjee đi cấp cứu nhưng ngay sau đó Rahul Raj Singh đã bỏ trốn trong nhiều tiếng đồng hồ trước khi quay trở lại nhìn mặt nữ diễn viên lần cuối.

Đã có nhiều phỏng đoán về Rahul Raj Singh cũng như nghi ngờ việc chính anh này đã ra tay sát hại nữ diễn viên. Bạn bè và người thân của Pratyusha Banerjee cũng lên tiếng cáo buộc anh và muốn Rahul phải chịu trách nhiệm về cái chết của “cô dâu 8 tuổi”.

Lần đầu tiên sau cái chết của Pratyusha Banerjee, Rahul Raj Singh đã tiết lộ về thời khắc anh tìm thấy xác nữ diễn viên và những gì xảy ra trước đó.

Chia sẻ với phóng viên Times of India, Rahul cho biết: “Pratyusha Banerjee, tôi và một người bạn nữa đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ và ăn uống suốt đêm. Đến 8h30 sáng ngày 1.4, tôi và Pratyusha Banerjee quyết định ra ngoài ăn. Nếu như chúng tôi ăn tại nhà hôm đó, sự việc đã không xảy ra.

Khi tôi ngủ dậy, Pratyusha Banerjee đi tắm và tiếp tục uống rượu. Cô ấy gặp rắc rối với rượu. Tôi nói với cô ấy đừng uống quá nhiều rồi ra ngoài tìm đồ ăn”.

img

“Cô dâu 8 tuổi” chết khi trên đường đi cấp cứu.

Khi bạn trai “Cô dâu 8 tuổi” trở về nhà cũng là thời điểm tìm thấy Pratyusha Banerjee tự sát. Anh tiết lộ: “Khi trở về nhà, tôi bấm chuông nhưng nó đã bị tắt. Tôi cũng không thể mở cửa vì khóa đã bị chốt ở phía trong. Tôi đập cửa nhiều lần. Không thấy có phản ứng từ trong nhà, tôi gọi điện và nhắn tin cho cô ấy.

Sau đó, tôi chạy đi tìm thợ khóa và nhờ người hàng xóm phá cửa từ ban công để trèo vào. Ngay khi vào được trong nhà, tôi phát hiện ra Pratyusha Banerjee đã treo cổ dưới quạt trần”.

Ngay lập tức tôi đỡ hai chân cô ấy lên vai để người hàng xóm cắt dây treo cổ. Tôi đã cố gắng để hô hấp nhân tạo cho cô ấy trong khi chờ xe cấp cứu đến. Tôi đã tìm mọi cách để đưa cô ấy tới bệnh viện nhanh nhất có thể nhưng không kịp”. Rahul Raj Singh cho biết thêm.

Sau khi đưa Pratyusha Banerjee đi cấp cứu, Rahul đã gọi điện thoại cho gia đình nữ diễn viên thông báo tình hình.

Khi được hỏi lý do vì sao mất tích nhiều giờ tại bệnh viện, Rahul giải thích: “Tôi vội vã mang Pratyusha đến bệnh viện và muốn cứu sống cô ấy. Tôi đã chờ ở đó 2 tiếng rưỡi và gọi điện cho tất cả người thân của Pratyusha. Tôi không thể đối mặt với các phương tiện truyền thông nên đã trao cô ấy lại cho gia đình. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp khi nhận ra cô ấy đã không còn nữa. Hàng loạt các cuộc điện thoại đổ dồn đến tôi nên tôi đã quyết định rời khỏi đó”.

Nam diễn viên cũng cho biết, một ngày sau khi Pratyusha Banerjee tự tử, anh đã đi đến đồn cảnh sát và bệnh viện Siddharth chứ không hề bị bắt giữ.

img

Pratyusha Banerjee nợ nần và thường xuyên dính vào rượu cùng ma túy.

Lời kể của Rahul Raj Singh cũng trùng khớp với kết quả khám nghiệm tử thi. Theo Hindustan Times vào tối 23/4, Viện thí nghiệm khoa học pháp y Kalina đã đưa ra kết quả nồng độ cồn trong cơ thể Pratyusha Banerjee vượt qua mức cho phép với người bình thường.

Cũng theo kết luận của phía pháp y, Pratyusha Banerjee tự tử chứ không hề bị giết hại. Phía cảnh sát cũng cho biết thêm, nữ diễn viên này nợ nần rất nhiều và thường xuyên chìm đắm trong rượu cùng ma túy.

Cảnh sát cho biết, họ đang hoàn tất thủ tục cho phiên xử bạn trai của Pratyusha Banerjee vào 13/5 này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem