Tiết lộ sốc về mối bất hòa trong nội bộ ĐT Đức

Thứ bảy, ngày 30/06/2018 14:10 PM (GMT+7)
Có lẽ, nguyên nhân khiến ĐT Đức sớm chia tay World Cup 2018 là việc xuất hiện những mâu thuẫn không thể hàn gắn trong nội bộ, chứ không đến từ vấn đề chuyên môn.
Bình luận 0

Sau trận thảm bại 0-2 trước Hàn Quốc ở lượt trận cuối bảng F World Cup 2018, Đức đã sớm trở thành cựu vương khi kết thúc ở vị trí bét bảng. Đây thực sự là cú sốc với NHM nhưng nhìn một cách toàn diện, lối chơi của Đức đã kém thuyết phục ngay từ trận ra quân.

img

Toni Kroos có màn trình diễn "thảm họa" tại World Cup 2018 dù có bàn thắng rất đẹp vào lưới Thụy Điển (Ảnh: Getty).

Trong ngày mở màn chiến dịch bảo vệ ngai vàng, Đức đã nhận thất bại 0-1 bất ngờ trước Mexico. Thậm chí, nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội mà mình có được, Mexico có thể đã có một chiến thắng đậm hơn rất nhiều.

Và mới đây, Martyn Ziegler - cây bút chủ lực của tờ The Times đã đăng tải thông tin gây sốc rằng Toni Kroos đã không thèm chuyền bóng cho hậu vệ trái Marvin Plattenhardt - cầu thủ được chọn để thế chỗ cho Jonas Hector bị cúm và không thể ra sân thi đấu ở trận gặp Mexico.

Cụ thể, trong bài phân tích chuyên sâu có tựa đề "Kiêu ngạo, sai lầm, chia rẽ", Martyn Ziegler đã viết: "Có thể thấy rõ việc Kroos không muốn chuyền bóng cho hậu vệ còn ít kinh nghiệm là Marvin Plattenhardt bởi vì Kroos không tin tưởng anh ta. Plattenhardt - người có lần thứ 7 khoác áo đội tuyển - đã bị thay ra ở phút 79 (trận gặp Mexico) và không còn được thi đấu ở 2 trận kế tiếp".

img

Marvin Plattenhardt không nhận được sự tin tưởng của Toni Kroos? (Ảnh: Getty).

Trước đó, chính tờ Heute (Đức) cũng đã đăng tải thông tin về việc xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn trong nội bộ của ĐT Đức. Cụ thể, sau trận thua 0-1 trước Mexico ở ngày ra quân, Toni Kroos đã chỉ trích thậm tệ Mesut Oezil - người đã thi đấu mờ nhạt và là nguyên nhân khiến ĐT Đức phải nhận bàn thua duy nhất khi không quyết tâm truy cản tiền đạo Lozano của Mexico.

Thậm chí, đã chẳng có cầu thủ nào buồn bảo vệ tiền vệ thuộc biên chế Arsenal. Và kết quả là, ở trận đấu tiếp theo gặp Thụy Điển, Mesut Oezil đã "ngồi im" trên băng ghế dự bị và không được ra sân thi đấu một phút nào.

Những thông tin trên - dù chưa rõ tính xác thực - nhưng cũng đã phần nào giải thích lí do vì sao ĐT Đức lại có màn trình diễn thất vọng đến như vậy tại World Cup 2018.
Thái Duy (VNBĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem