Tiểu đề án 3: Dân hiểu luật, tự nguyện nộp vũ khí

Minh Ngọc Thứ năm, ngày 28/08/2014 13:00 PM (GMT+7)
Xã Chiềng Hắc (huyện Mộc Châu, Sơn La) là địa bàn có nhiều dân tộc sinh sống. Việc sản xuất, sử dụng vũ khí tự chế ở đây đã có từ lâu đời. 
Bình luận 0

Thời gian gần đây, nhờ hoạt động tuyên truyền pháp luật được tăng cường, người dân đã hiểu và nhiều hộ tự giác nộp lại vũ khí cho cơ quan chức năng.

Ông Lò Văn Liên - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong xã quan tâm nhằm nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật, từ đó chuyển thành hành động tích cực. Đặc biệt, lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công tác hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự được trú trọng. Nhờ thế người dân đã hiểu biết hơn, nhiều hộ tự giác giao nộp vũ khí tự chế cho lực lượng chức năng, tránh tình trạng sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, người dân đã tự giác giao nộp 36 khẩu súng kíp tự chế, 8 ống tuýp sắt dùng để chế tạo nòng súng kíp và cam kết không chế tạo, sử dụng vũ khí tự chế nữa.

Ông Giàng A Của, dân tộc Mông ở bản Tà Số 2, xã Chiềng Hắc, cho biết: Ngày trước, với người Thái, Mông, Dao, Khơ Mú, Sinh Mun… ở đây có 2 vật dụng không thể thiếu khi đến tuổi trưởng thành là con dao và cây súng. 2 vật đó không chỉ là công cụ kiếm sống trong việc săn bắt, hái lượm, đốn cây, làm nhà… mà còn là niềm tự hào của người đã trưởng thành. Nhưng bây giờ việc săn bắn không còn thực hiện nữa, an ninh trật tự đã được Nhà nước đảm bảo rồi nên chúng tôi tự nguyện giao cho Nhà nước quản lý.

Với chàng trai người dân tộc Thái - Lò Văn Vinh ở bản Hin Phá thì: Cây súng tự chế bây giờ không còn là công cụ kiếm sống nữa mà nhiều khi còn gây nguy hiểm cho người sử dụng và những người khác. “Ở vùng cao đã có không ít vụ sử dụng súng tự chế đi săn và bắn nhầm vào nhau; rồi khi mâu thuẫn xảy ra, rượu vào mất kiểm soát, rất dễ dùng súng để “nói chuyện”, nguy hiểm lắm. Vì thế tôi ủng hộ việc Nhà nước thu hồi vũ khí tự chế. Nhà tôi và những hộ khác trong bản cũng không còn cây súng kíp nào nữa, tất cả nộp cho xã hết rồi. Cứ lo làm ăn cho hết đói nghèo, thành người giàu có thì cuộc sống sẽ đàng hoàng, mọi người sẽ nể phục, không cần phải có súng đâu…” - Vinh bảo vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem