Tìm người nuôi bé 9 tháng tuổi bị tra tấn dã man

Thứ tư, ngày 22/09/2010 06:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mấy ngày qua, nhiều người bất bình việc bé Như Ý phải nằm viện nhưng mẹ ruột và bà ngoại lạnh nhạt với cháu, thậm chí bỏ đói không cho bú hay uống sữa.
Bình luận 0
img
Những vết thương trên người cháu Như Ý. Ảnh: Tuổi trẻ

Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Long Hậu, huyện Lai Vung, Đồng Tháp cho biết đang tích cực liên hệ với người thân cháu bé Nguyễn Thị Như Ý để tìm người tin cậy nuôi dưỡng cháu.

Theo ông Hùng, hiện nay bà Nguyễn Thị Bảy là người ngụ tại địa phương, phát hiện cháu Như Ý bị đánh đập tàn nhẫn và đã tích cực tố giác hành vi này đang tha thiết đề nghị địa phương và các ban ngành cho bà làm thủ tục nhận cháu Như Ý về nuôi dưỡng.

Cháu Như Ý bị ông Thành Tám, 34 tuổi, thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp cùng mẹ ruột cháu là Nguyễn Thị Xuân Lan và ông bà ngoại đánh đập dã man phải nhập viện.

Ngày 21-9, bà Lưu Thị Kiều Trinh - Phó Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, trực thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp cho biết, mấy ngày qua nhiều người bất bình việc bé Ý phải nằm viện nhưng bà Xuân Lan cùng bà ngoại là Trần Thị Hạnh lạnh nhạt với cháu, thậm chí bỏ đói không cho bú hay uống sữa. Nhiều người chăm sóc người thân nằm trong bệnh viện đã mua sữa nhờ nhân viên y tế pha cho bé uống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem