Tin mới nhất về 53 di dân chết trong xe container ở Mỹ, vật lộn truy tìm danh tính các nạn nhân

Minh Nhật (theo CP 24) Thứ năm, ngày 30/06/2022 19:33 PM (GMT+7)
Danh tính của các nạn nhân trong vụ 53 di dân chết trong xe container ở Mỹ vẫn chưa được công bố cho thấy những thách thức lớn mà các nhà chức trách vấp phải trong việc truy tìm danh tính của những người vượt biên trái phép.
Bình luận 0
Tin mới nhất về 53 di dân chết trong xe container ở Mỹ, vật lộn truy tìm danh tính các nạn nhân - Ảnh 1.

Chiếc xe tải chở đầy thi thể di dân được phát hiện ở San Antonio ngày 27/6. Ảnh AP

Theo tờ CP24, các nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào cả, thậm chí có 1 trường hợp sử dụng thẻ căn cước bị đánh cắp.

Các bản làng xa xôi thiếu dịch vụ điện thoại để liên lạc với các thành viên trong gia đình và xác định nơi ở của những người di cư mất tích. Do đó, các chính phủ khác nhau phải chia sẻ và khớp dữ liệu về dấu vân tay của di dân trong quá trình truy tìm danh tính các nạn nhân trong vụ 53 di dân chết trong xe container ở San Antonio (Texas, Mỹ).

Kể từ khi phát hiện ra chiếc xe container chất đầy thi thể di dân cho đến nay, danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được công khai. Điều đó cho thấy những thách thức mà các nhà chức trách phải đối mặt trong việc truy tìm những người vượt biên trái phép.

Số người chết trong thảm kịch xảy ra ở này đã tăng lên 53 người khi có thêm 2 người nguy kịch không qua khỏi. Bốn mươi trong số các nạn nhân đã thiệt mạng là nam và 13 là nữ.

Các quan chức đã có khả năng nhận dạng được 37 nạn nhân tính đến sáng thứ Tư, và đang chờ xác minh lại với các nhà chức trách ở các quốc gia khác.

“Đó là một quá trình tẻ nhạt, buồn bã và khó khăn” Ủy viên Rebeca Clay-Flores của quận Bexar, thành phố San Antonio - nơi chiếc xe tải bị bỏ rơi cho biết.

Các thi thể được phát hiện vào 18h thứ Hai 27/6 được cho là vụ buôn người chết chóc nhất của Mỹ gần biên giới Mỹ-Mexico. Hơn một chục người vẫn đang chiến đấu giành sự sống, trong đó có bốn trẻ em.

Hôm thứ Tư, Francisco Garduno, Giám đốc Viện Nhập cư Quốc gia Mexico, cho biết chiếc xe tải, được đăng ký ở Alamo, Texas, nhưng có biển số và logo là giả chở tổng cộng 67 người di cư.

Ông Garduno cho biết, người lái xe đã bị bắt sau khi cố gắng giả vờ là một trong những người di cư. Hai người đàn ông Mexico khác cũng đã bị giam giữ, ông nói.

Trong số những người thiệt mạng có 27 người đến từ Mexico, 14 người từ Honduras, 7 người từ Guatemala và 2 người từ El Salvador.

Thảm kịch xảy ra vào thời điểm số lượng lớn người di cư đổ xô đến Mỹ, nhiều người trong số họ chấp nhận rủi ro để băng qua các con sông và kênh đào hoặc sa mạc nóng như lửa đốt.

Với rất ít thông tin về các nạn nhân, các gia đình tuyệt vọng của những người di cư từ Mexico và Trung Mỹ đang điên cuồng tìm kiếm thông tin về người thân của họ.

Theo Ruben Minutti, Tổng lãnh sự Mexico tại San Antonio, một số người sống sót đang trong tình trạng nguy kịch với các vết thương như tổn thương não và chảy máu trong.

Eva Ferrufino, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Honduras, cho biết cơ quan của cô đang làm việc với Lãnh sự quán Honduras ở nam Texas để khớp tên, vân tay và hoàn chỉnh danh tính của các nạn nhân đến từ Honduras.

Quá trình này rất khó khăn vì các nhà chức trách có thể vấp phải những cạm bẫy như tài liệu giả mạo hoặc bị đánh cắp.

Ngoại trưởng Mexico đã xác định được 2 người di cư mang quốc tịch Mexico nhập viện ở San Antonio. Nhưng hóa ra thẻ căn cước của một người lại là thẻ bị đánh cắp vào năm ngoái ở bang Chiapas, miền Nam nước này.

Văn phòng Luật sư quận Tây Texas hôm 29/6 cho biết tài xế Homero Zamorano Jr., 45 tuổi, lái xe tải đã bị truy tố tội buôn người nước ngoài dẫn đến tử vong và phải hầu tòa vào chiều cùng ngày.

Zamorano, đến từ thành phố Pasadena, bang Texas, bị cho là đã bỏ lại xe container 18 bánh bên lề con đường hẻo lánh ở thành phố San Antonio hôm 27/6. Anh ta bỏ trốn khỏi hiện trường khi các nhân chứng nghe tiếng kêu cứu và đến gần chiếc xe container - nơi các thi thể nằm chồng chất trong thùng xe.

Zamorano đã cố đóng giả là một trong các nạn nhân nhưng bị cảnh sát phát hiện khi đang trốn trong bụi cây. Vào thời điểm đó, anh ta được cho là đang phê ma túy đá và phải đến bệnh viện địa phương để điều trị.

Các nhà điều tra cho biết, vài giờ trước khi chiếc xe container chở đầy thi thể người được phát hiện, video trích xuất từ camera giám sát cho thấy, xe container đã băng qua một trạm kiểm soát nhập cư với nhận dạng tài xế hoàn toàn khớp với Zamorano.

Đồng phạm của Zamorano, Christian Martinez, 28 tuổi, cũng bị truy tố hôm 28/6 với tội danh âm mưu vận chuyển người nước ngoài bất hợp pháp dẫn đến tử vong. Theo công tố viên liên bang, Martinez đã liên lạc với Zamorano về vụ buôn người.

Nếu bị kết tội, cả Zamorano và Martinez có thể đối mặt án chung thân hoặc tử hình. Vợ cũ của Zamorano nói rằng anh ta là người tốt và cô bị sốc khi biết tin.

Hai nghi phạm khác bị bắt trong vụ việc là Juan Claudio D'Luna-Mendez, 23 tuổi, và Juan Francisco D'Luna-Bilbao, 48 tuổi, đều là công dân Mexico cũng bị truy tố vì sở hữu súng khi cư trú bất hợp pháp ở Mỹ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem