Tin mới nóng về vụ máy bay Indonesia lao xuống biển

Phương Đăng Thứ tư, ngày 31/10/2018 17:20 PM (GMT+7)
Bộ trưởng giao thông Indonesia vừa bất ngờ ra lệnh sa thải giám đốc kỹ thuật của hãng hàng không Lion Air và một số kỹ thuật viên liên quan đến vụ tai nạn máy bay khiến 189 người chết hôm 29.10.
Bình luận 0

img

Bộ trưởng Giao thông Indonesia Budi Sumadi tuyên bố, việc sa thải giám đốc kỹ thuật của hãng hàng không Lion Air Muhammad Arif là nhằm để phục vụ cuộc điều tra vụ máy bay JT610 rơi. 

Bên cạnh đó, ông Budi cho hay Bộ Giao thông cũng đình chỉ một số kỹ thuật viên của Lion Air vì cho phép chuyến bay JT610 cất cánh. Ông đồng thời thêm rằng chính phủ sẽ tăng cường kiểm tra tất cả các máy bay thuộc Lion Air.

"Hôm nay chúng tôi sẽ sa thải giám đốc kỹ thuật của Lion và thay thế bằng một người khác. Một số nhân viên kỹ thuật cũng bị sa thải", ông Budi Sumadi nhấn mạnh.

Dù Lion Air là một doanh nghiệp tư nhân, Bộ Giao thông Indonesia khẳng định họ có quyền sa thải nhân sự của hãng trong khi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang tiến hành cuộc điều tra. Lệnh sa thải sẽ được gỡ bỏ nếu các cá nhân kể trên không có sai phạm dẫn tới vụ tai nạn. Mặt khác, nếu cuộc điều tra phát hiện lỗi thuộc về Lion Air, họ chắc chắn phải chịu các hình phạt từ chính quyền.

Giới chức Indonesia hôm nay tuyên bố, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được phần thân chính và nơi chứa hộp đen của máy bay Lion Air gặp nạn sáng 29.10.

Phát biểu trước các phóng viên, Đại tá Haris Djoko Nugroho nói đây là phát hiện đột phá trong chiến dịch tìm kiếm xác máy bay dưới biển.

“Đêm qua, chúng tôi tìm thấy một vật thể lớn”, ông Nugroho nói trên tàu hải quân KRI Rigel. Hải quân Indonesia dùng thiết bị chuyên dụng để quét xem vật thể này có đúng là phần thân máy bay hay không.

Thợ lặn của hải quân cũng sẽ trực tiếp tiếp cận vật thể dài 22 mét này. Tư lệnh quân đội Indonesia, Hadi Tjahjanto nói với các phóng viên rằng vật thể là “một phần thân của máy bay JT610”.

Chuyến bay JT610 mất liên lạc với đài không lưu chỉ 13 phút sau khi cất cánh từ Jakarta đi Pangkal Pinang sáng 29.10. Toàn bộ 189 người trên khoang được cho là đã thiệt mạng. Trước đó, cơ trưởng đã phát hiện sự cố kỹ thuật và xin phép quay đầu lại sân bay nhưng thảm họa vẫn xảy ra. Vụ việc đã khơi lại những lo ngại về an toàn trong ngành hàng không đang phát triển nhanh của Indonesia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem