TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông tự thiêu tử vong; Trang Nemo xin tạm hoãn thi hành án

A.Đ (T/H) Thứ năm, ngày 07/12/2023 06:00 AM (GMT+7)
Người đàn ông tự thiêu tử vong; Trang Nemo xin tạm hoãn thi hành án; huy động tổng lực truy tìm 2 phạm nhân trốn trại giam ở Hà Tĩnh... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Người đàn ông tự thiêu tử vong

Thông tin từ UBND phường Cẩm Bình (TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), khoảng 10 giờ 30 ngày 6/12, tại bãi đất trống thuộc tổ 2, khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, TP.Cẩm Phả, người dân phát hiện một người đàn ông tự tẩm xăng vào người rồi tự thiêu. 

Do diễn biến quá nhanh nên người dân không kịp ứng cứu. Người đàn ông đã tử vong tại chỗ và hiện chưa xác định được danh tính. 

Thông tin ban đầu vụ người đàn ông tự thiêu ở Cẩm Phả, Quảng Ninh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ người đàn ông tự thiêu ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ảnh: Fanpage Quảng Ninh 24/7

Ngay khi nhận được thông tin về người đàn ông tự thiêu ở Cẩm Phả, lãnh đạo UBND TP.Cẩm Phả đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp cùng các lực lượng chức năng, Công an thành phố khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lý do vì sao Trang Nemo xin tạm hoãn thi hành án?

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/12, TAND quận 10 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn xin tạm hoãn thi hành án của Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo).

Lý do mà Trang đưa ra để xin tạm hoãn thi hành án tù là do mang thai. Hiện đơn xin tạm hoãn thi hành án của Trang Nemo đang được Tòa án nhân dân quận 10 xác minh, xem xét.

Lý do vì sao Trang Nemo xin tạm hoãn thi hành án? - Ảnh 1.

Trang Nemo trong phiên xử phúc thẩm ở TAND TP.HCM. Ảnh: A.T

Trước đó, TAND TP.HCM tuyên án phúc thẩm y án 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang về tội Gây rối trật tự công cộng. Sau đó, TAND TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ bà Trang gây rối trật tự công cộng về TAND quận 1 để ra quyết định thi hành án.

Theo hồ sơ, Trang Nemo có chỗ ở hiện tại ở quận 10. Vì vậy, TAND quận 1 đã ủy thác sang cho TAND quận 10 để tiến hành các thủ tục, ra quyết định thi hành án.

Theo hồ sơ vụ án, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang và chị Trần Nguyễn Trà My xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.

Khoảng 14h45 ngày 16/1, chị My cùng chị Phạm Lệ K, Trần Thị H.Y đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng chị Y vào cửa hàng để xin lỗi, còn chị K đứng bên ngoài. 

Đến khoảng 15h cùng ngày, khi My đang xin lỗi Trang thì chị K vào cửa hàng. Sau đó giữa K và Trang nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát...

Huy động tổng lực truy tìm 2 phạm nhân trốn trại giam ở Hà Tĩnh

Tối 6/12, trao đổi với phóng viên, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã chỉ đạo huy động tổng lực các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, công an các địa phương vào cuộc phối hợp truy tìm 2 phạm nhân trốn trại giam.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông tự thiêu tử vong; Trang Nemo xin tạm hoãn thi hành án - Ảnh 4.

Hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Trong tối 6/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng phát đi thông báo về vụ việc.

Cụ thể, 2 phạm nhân là Phan Công Thành (36 tuổi, quê xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi, quê xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Một phạm nhân đang thụ án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người còn lại phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Vào khoảng 15h cùng ngày, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân nêu trên đã bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà cơ sở 2, đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Khi trốn, các đối tượng mặc áo màu đen, đi ủng. Đặc điểm nhận dạng như hình ảnh kèm theo thông báo.

"Xin thông báo để bà con nhân dân biết, cảnh giác. Nếu phát hiện hoặc có thông tin về 2 đối tượng này, cần báo với công an nơi gần nhất hoặc Trại giam Xuân Hà, số điện thoại 0916662838, 0941762888, 02393845438", nội dung thông báo nhấn mạnh.

Theo ông Hoàng Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, ngay sau khi nhận được thông tin, địa phương này đã giao công an xã phối hợp truy tìm 2 phạm nhân nêu trên và phát đi thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác.

Thông tin mới vụ cựu CSGT bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: TAND TP.Hà Nội vừa ra quyết định xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Trung (SN 1992, ở xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc). Bị cáo Trung bị VKSND cùng cấp truy tố về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" theo điểm a, khoản 4 Điều 169 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa sẽ mở lúc 8h30,ngày 26/12. Vụ án được xét xử công khai.

Thành phần HĐXX gồm 5 người gồm 2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân. Chánh án TAND TP.Hà Nội Nguyễn Hữu Chính làm thẩm phán cùng với Thẩm phán Đinh Quốc Trí, chủ tọa phiên tòa.

Chánh án TAND TP.Hà Nội xét xử vụ cựu CSGT bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 1.

Chánh án TAND TP.Hà Nội Nguyễn Hữu Chính làm thẩm phán xử vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi.

Cáo trạng thể hiện, Trung từng là cựu cán bộ Đội tham mưu Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2019, Trung vay tiền của nhiều người và bị thúc ép trả nợ. Bị can nảy sinh ý định đi tìm những nhà có điều kiện kinh tế để trộm cắp tài sản.

Chánh án TAND TP.Hà Nội xét xử vụ cựu CSGT bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Đức Trung. Ảnh: CA Hà Nội.

Ngày 4/7, Trung thuê ôtô hiệu Kia Morning màu trắng với mục đích sử dụng làm phương tiện đi phạm tội. Sau đó, Trung lắp biển kiểm soát 29A-246.99 giả để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trung mua khẩu súng hiệu ZORAKI M906-TD cỡ 9mm, loại súng bắn đạn cao su, để làm hung khí chống trả nếu bị phát hiện.

Sau khi chuẩn bị công cụ, Trung chọn khu đô thị Việt Hưng và khu đô thị Vinhomes thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, bị can không tìm được nhà nào sơ hở để trộm cắp.

Chiều 14/8, Trung chuyển hướng sang bắt cóc trẻ em nhằm mục đích đe dọa người nhà, đòi tiền chuộc. Để thực hiện hành vi bắt cóc, Trung mua thêm một cuộn băng dính loại to, một đôi găng tay và 2 dây chun buộc hàng.

Trung lái ôtô đến khu đô thị Việt Hưng và thấy bé trai N.H.P. (SN 2016) đang đạp xe một mình. Đối tượng đã bắt P. lên xe, dùng dây trói bé trai vào ghế phụ.

Sau khi hỏi cháu P. và biết được số điện thoại của chị Đ.T.H. (mẹ cháu P.), Trung gọi điện cho chị H. đe dọa, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Gia đình nạn nhân sau đó chuẩn bị được hơn 13 tỷ đồng, gồm 6 tỷ đồng và 300.000 USD (tương đương hơn 7,1 tỷ đồng).

Theo yêu cầu của đối tượng, chị H. để tiền trong túi xách màu đen, rồi lái ôtô theo chỉ dẫn của bị can. Tại đường gom gần khu công nghiệp Đồng Văn (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), chị H. xuống ôtô và mang theo túi tiền để xuống dưới đất. Tại đây, Trung lấy túi tiền rồi thả cháu P. ra, lái xe bỏ trốn. Tuy nhiên, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng vật chứng.

Cháy nhà dân sau tiếng nổ lớn trong đêm, 2 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 6/12, lực lượng chức năng quận Tân Bình (TP.HCM) vẫn đang phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm 305/19/13 Lê Văn Sỹ, phường 1 (Tân Bình) khiến 2 người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Đ.D.H (70 tuổi) và ông Đ.P.N.H (62 tuổi). Hai người là anh em ruột.  

Cháy nhà dân trong hẻm sâu ở TP.HCM, hai người tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng ứng cứu tại ngôi nhà bị cháy tại địa chỉ 305/19/13 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: M.H

Người dân sống cạnh nhà hai anh em ông Đ.D.H và ông Đ.P.N.H tử vong trong vụ cháy tại căn nhà trong hẻm 305/19/13 Lê Văn Sỹ cho biết: "Hai nạn nhân thần kinh không bình thường, hằng ngày đi lang thang khắp con hẻm lượm ve chai đem về chất đầy trong nhà đã hơn 2 năm nay…".

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại hiện trường, cho thấy đến hơn 12h, khu vực này vẫn còn nồng nặc mùi khét. Nhiều phế liệu bị cháy sém được cảnh sát đưa ra trước nhà. Người dân xung quanh vẫn còn bàng hoàng trước vụ cháy vừa cướp đi sinh mạng của 2 anh em.

Tại căn nhà cháy, ngoài 5 người trên còn có 3 người khác cũng đang sinh sống. Thời điểm xảy ra cháy, một người đang tập văn nghệ ở trụ sở UBND phường 15, một người bị tai nạn nằm trong bệnh viện và một người đi đâu không rõ.

Đáng chú ý, ông Hùng ở cạnh nhà 2 nạn nhân cho biết: "Khi cháy, số phế liệu tạo ra mùi khét và khói độc khiến 4 cụ già ở căn nhà kế bên và đối diện bị ngạt khói. Rất may người dân đã đưa được các cụ già ra ngoài cấp cứu kịp thời nên thoát chết". 

Trước đó, khoảng 21h tối 5/12, người dân sống trên đường Lê Văn Sỹ nghe thấy tiếng nổ lớn. Đến kiểm tra, họ thấy ngôi nhà 305/19/13 Lê Văn Sỹ đang bốc cháy.

Người dân hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng mọi nỗ lực bất thành, ngọn lửa cháy lan sang ngôi nhà bên cạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem