Tỉnh Vĩnh Phúc
-
Danh tiếng nho sinh Nguyễn Duy Thì, người làng phủ Tam Đới xưa, nay là thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) vang xa đến mức, khi vua nhà Mạc còn trấn giữ kinh thành Thăng Long, nghe tiếng đã cho quan Thái Bảo nhà Mạc cưỡi voi về tận nơi để tỏ sự coi trọng...
-
Câu nói truyền miệng của người dân trong các làng thuộc xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) là “cứ ăn trứng rắn và ra miếu cầu đinh là sinh được con trai”. Cũng có lẽ vì vậy, mà nhiều gia đình chỉ sinh con một bề. Vùng đất xa xôi, nằm cuối tỉnh Vĩnh Phúc có những câu chuyện ly kỳ…
-
Những thực khách từng thưởng thức bánh hòn Tá Tươi, thôn Tân Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) hẳn vẫn nhớ hương vị loại bánh này. Dù để nguội nhưng thân bánh vẫn mềm, quyện lẫn nhân bánh gồm thịt băm xào hành tươi, mộc nhĩ, lạc rang (giã)… tạo hương vị thơm ngon, bùi béo.
-
Cuối tuần, từ thành phố Vĩnh Yên, tôi thong dong gần 15 km về xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) tham quan vườn cò Phương Xô. Cách thành phố không bao xa, ấy vậy mà vườn cò đã đem đến cho tôi sự trải nghiệm thú vị bởi môi trường và sự gần gũi, thân thiện...
-
Cụm đình Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) là những ngôi đình cổ tiêu biểu của nghệ thuật kiến trúc đình làng Bắc bộ, được xây dựng vào thời Hậu Lê...Cả 3 ngôi đình đều thờ 6 vị Thành hoàng làng, trong đó có vua Ngô Xương Ngập, vua Ngô Xương Văn, bà Linh Quang Thái hậu...
-
Theo những tài liệu cổ được lưu giữ tại Viên Hán Nôm, thôn Phú Hạnh xưa có tên là Vạn Chài hay làng Chài. Làng cổ Phú Hạnh nay thuộc xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) nổi tiếng với nghề làm bánh đúc mà dân ở đây gọi bằng một cái tên hết sức dễ thương-bánh hòn tai!
-
Vĩnh Phúc hiện có gần 20 cây di sản là các cây cổ thụ được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vinh danh, trong đó có cây gạo thọ qua 3 thế kỷ, cây lộc vừng 600 tuổi. Mỗi cây cổ thụ đều gắn với tên đất, tên làng, gắn với truyền thống văn hóa lịch sử của địa phương.
-
Những ngày hè, khí hậu của nhiều tỉnh, thành phía Bắc nóng bức rất khó chịu, nhưng ở Tam Đảo (còn được gọi là “Đà Lạt thu nhỏ” ở miền Bắc, thuộc thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), cách thủ đô Hà Nội khoảng 80km lại khá mát mẻ, thậm chí se lạnh về đêm.
-
Trần Nguyên Hãn, danh tướng đời Lê Thái Tổ, dòng dõi quan Tư đồ Trần Nguyên Đán, quê ở làng Tức Mặc, tỉnh Nam Định, nhưng định cư tại làng gốm Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Trần Nguyên Hãn là cháu nội Trần Nguyên Đán và là cháu sáu đời Trần Quang Khải, dòng dõi vua Trần Thái Tông.
-
3 làng Cánh xưa (Hương Canh, Tiên Canh, Ngọc Canh), nay là thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) có 9 giếng cổ. Mặc dù có nhiều đổi thay trong lịch sử cũng như cuộc sống hằng ngày, những giếng cổ này vẫn là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân.