Tình yêu diệu kỳ của hai phóng viên “người Nam kẻ Bắc”

Nhật Hà Thứ năm, ngày 20/06/2024 15:55 PM (GMT+7)
Từ hai người xa lạ ở hai miền Nam - Bắc, hai phóng viên Nguyễn Yến (ở TP.HCM) và Bế Long Quyền (ở Hà Nội) trở thành đồng nghiệp, từ đồng nghiệp thành người yêu của nhau. Khi tình yêu đủ chín muồi, Yến quyết định rời Nam ra Bắc làm dâu. Đến bây giờ, cả hai vẫn ngỡ mọi thứ như một giấc mơ.
Bình luận 0

Gặp được định mệnh của nhau nhờ làm báo

Tình yêu diệu kỳ của hai phóng viên “người Nam kẻ Bắc”- Ảnh 1.

2 phóng viên Bế Long Quyền và Nguyễn Yến nên duyên vợ chồng nhờ làm báo. Ảnh: NVCC

Nguyễn Yến hiện đang công tác tại Tạp chí điện tử Saostar, mảng Học đường. Thuở là sinh viên Yến khá nhút nhát, tự ti và luôn có suy nghĩ rằng bản thân không hợp với nghề báo. Tuy nhiên, trong một lần thực tập tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ, Yến được cấp trên tạo điều kiện làm các phóng sự ngắn, xuất hiện trên truyền hình với vai trò phóng viên hiện trường.

Với sản phẩm đầu tay này, Yến nhận được lời khen từ ban lãnh đạo Đài. Từ đây, cô hiểu rằng cô đã yêu tha thiết nghề báo và sẽ gắn bó với công việc này. Làm báo cũng là cơ duyên để Yến gặp được định mệnh của đời mình.

Yến (29 tuổi) và Quyền (28 tuổi) gặp nhau lần đầu vào năm 2022, hai người có quãng thời gian yêu xa khoảng 1 năm trước khi về chung nhà. Vì khoảng cách địa lý, trong thời gian yêu, cứ một tháng Quyền lại đặt vé máy bay vào Nam thăm Yến. Những khi nhớ nhau, hai người chỉ biết ngày đi làm, tối về tranh thủ gọi video trò chuyện, chia sẻ cuộc sống với nhau.

Tình yêu diệu kỳ của hai phóng viên “người Nam kẻ Bắc”- Ảnh 2.

Hình ảnh và Quyền và Yến lúc mới yêu. Quyền bay vào quê hương Nha Trang của Yến thăm Yến. Ảnh: NVCC

Cũng như các cặp đôi khác khi yêu, cả Yến và Quyền cũng có những lúc giận dỗi nhau, lúc đó Quyền chủ động nhắn tin gọi điện làm hoà, hoặc ngược lại. "Có lần duy nhất Yến dỗi mình 3 ngày, xong mình gọi không nghe máy, sau đó cả 2 lại bình thường", Quyền kể. 

Khi hai người có ý định tiến sâu hơn, cả hai bên gia đình Yến và Quyền đều có chút e dè. Tuy nhiên bố mẹ của cả hai không cấm cản mà đều tôn trọng và hơn hết là tin tưởng vào quyết định của con cái.

Trước ngày cưới vào năm 2023, Yến chia sẻ, "Mình đang lâng lâng trong những tháng ngày chuẩn bị bước vào trang mới của cuộc đời. Có rất nhiều cảm xúc lạ lẫm xuất hiện nhưng có một điều mà mình cảm nhận rõ nhất, chính là lòng mình đã sẵn sàng, trái tim thực sự trọn vẹn khi bước vào cuộc hôn nhân này. Tình yêu mà, cứ kỳ diệu vậy đó. Đến bây giờ, chính tụi mình đôi khi vẫn ngỡ mọi thứ như một giấc mơ", Yến tâm sự

Yến và Quyền đến với nhau vừa đúng lúc, khi trái tim cả hai trọn vẹn, vừa vặn để chứa đựng tình yêu, vậy nên từ lúc nhận lời yêu Quyền đến khi nhận lời kết hôn, Yến không phải đắn đo nhiều. "Với mình, hôn nhân là một cuộc chơi mới, không phải ván bài thắng - thua bởi mình hiểu rõ, mình và anh tìm đến hôn nhân vì điều gì", Yến trải lòng.

Tình yêu diệu kỳ của hai phóng viên “người Nam kẻ Bắc”- Ảnh 3.

Bé Minh Quân - cậu con trai đáng yêu của vợ chồng Yến. Ảnh: NVCC

Giờ đây, Yến và Quyền đã có một bé trai kháu khỉnh đáng yêu, là sự kết tinh tình yêu của hai người. Yến bộc bạch "Có rất nhiều chị em phụ nữ không thực sự hài lòng về hôn nhân sau khi lấy chồng xa, sinh ra cảm giác sợ lấy chồng xa, mình cũng từng sợ như thế, nhưng đến bây giờ, mình hoàn toàn hài lòng dù lấy chồng xa. Mẹ ruột mình từng nói với mình thế này: Con lấy chồng xa mà hạnh phúc thì bố mẹ cũng yên lòng. Còn lấy chồng gần mà con khổ đau thì làm sao bố mẹ vui vẻ được".

Hơn nữa, bố Yến rất hợp và quý con rể nên câu chuyện tình yêu của cả hai đều nhẹ nhàng và viên mãn. Điều tuyệt vời ở chỗ, chồng Yến tôn trọng tuyệt đối mọi ý kiến và cảm xúc của cô. Nói về chồng, trong mắt Yến lúc nào cũng ánh lên một niềm hạnh phúc lấp lánh, cô bảo "Chúng mình thuận vợ thuận chồng, nói chuyện được cùng nhau về mọi thứ".

Thỉnh thoảng, trong cuộc sống lứa đôi không tránh khỏi những mâu thuẫn, tranh cãi, nhưng vợ chồng cô có một nguyên tắc là không được giận nhau quá 1 ngày. Có khi là Yến xuống nước, có khi là Quyền bởi cả hai hiểu rõ rằng, cùng là người một nhà mà không nói chuyện được với nhau, thì không khí rất nặng nề.

Vợ chồng cùng tự chăm sóc con để tăng gắn kết gia đình

Tình yêu diệu kỳ của hai phóng viên “người Nam kẻ Bắc”- Ảnh 4.

Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to của 2 vợ chồng Nguyễn Yến - Bế Long Quyền. Ảnh: NVCC

Có con đầu lòng là niềm hạnh phúc xen lẫn với nhiều điều bỡ ngỡ, thậm chí vất vả với hầu hết các cặp vợ chồng. Khi con ra đời, Yến và Quyền đều tâm niệm rằng, con cái mình sinh ra, mình phải là người có trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc con. Việc nội ngoại hỗ trợ là điều tốt nhưng không được phép xem đó là trách nhiệm để rồi tạo áp lực và gánh nặng cho 2 bên nội ngoại.

Chăm con nhỏ có rất nhiều việc không tên, nhiều lúc mệt hơn cả đi làm cơ quan, và dù không có sự giúp đỡ của ông bà 2 bên nhưng Yến cảm thấy hoàn toàn thoải mái về quyết định này. Yến có thể thu xếp hài hoà được công việc và cuộc sống của gia đình bởi cô luôn có chồng hỗ trợ, đỡ đần mặc dù công việc làm phóng viên của anh cũng rất bận rộn.

Chuyển công tác ra Bắc, Yến được cấp trên tạo điều kiện làm việc online, thi thoảng cô cũng có việc bên ngoài như đi dự sự kiện, chạy tin hiện trường… Bận rộn con cái là vậy, nhưng Yến vẫn đảm bảo xử lý trơn tru và tốt nhất công việc ở vị trí của mình.

Tình yêu diệu kỳ của hai phóng viên “người Nam kẻ Bắc”- Ảnh 5.

Có con nhỏ rất bận rộn nhưng Yến vẫn xử lý trơn tru và tốt nhất công việc của mình, bởi Yến luôn có chồng đồng hành và sẻ chia việc nhà cũng như việc chăm sóc con. Ảnh: NVCC

Những lúc Yến ra ngoài hiện trường, Quyền sẽ đảm nhận tất cả việc nhà, trông con. "Tất nhiên anh trông con sẽ không khéo bằng mình, cũng không thể dỗ con mượt như mình, thậm chí anh có chút e dè vì sợ con khóc không dỗ được mà mình lại không có bên cạnh. Thế nhưng, anh rất hiểu cho công việc của vợ nên nếu mình có việc ở bên ngoài, anh đều động viên mình cứ yên tâm làm việc. Nhiều hôm ra ngoài mình cũng sốt ruột 2 bố con ở nhà lắm.

Có những khoảnh khắc thương vô cùng, đó là sau nhiều tiếng mình làm việc ở bên ngoài trở về, cả bố cả con đều vui mừng. Con thì được hít hà hơi mẹ, bố thì được giải phóng có thể ngơi tay chút rồi", Yến xúc động.

Tình yêu diệu kỳ của hai phóng viên “người Nam kẻ Bắc”- Ảnh 6.

Là người phụ nữ của gia đình, nên chăm sóc chồng con bằng những bữa cơm ấm áp là niềm vui của Yến. Ảnh: NVCC

Là một tuýp người phụ nữ của gia đình nên việc chăm sóc nhà cửa, chồng con với Yến là niềm vui. Yến vẫn dành thời gian nấu ăn, và cắm hoa. Lúc cắm hoa Yến cảm thấy thư thái nhất. Nhà cô cũng có thói quen ra ngoài cà phê vào cuối tuần, có khi là đi ăn ở bên ngoài. Điều đó, giúp cả hai thoải mái tư tưởng, tâm lý để bắt đầu một tuần năng lượng hơn.

Thời gian trôi đi, đến nay, sau gần một năm theo chồng ra Hà Nội sinh sống, Yến cười bảo, lấy chồng xa là câu chuyện trước đây Yến chưa bao giờ nghĩ đến, thậm chí cô còn bài trừ dữ dội việc lấy chồng xa mỗi khi nghe bạn bè có ý định yêu xa.

Tình yêu diệu kỳ của hai phóng viên “người Nam kẻ Bắc”- Ảnh 7.

Bé Minh Quân háo hức khi theo bố mẹ về thăm ông bà nội ở Bắc Giang. Ảnh: NVCC

"Nhưng đúng là 'ghét của nào trời trao của đó'. Duyên đến, mình cản không kịp nên háo hức theo chồng ra Bắc sinh sống, cách xa gia đình cả gần 2000km. Đối với mình, điều này chỉ là thay đổi chỗ ở, thêm một trải nghiệm mới. Thậm chí, trải nghiệm này còn tuyệt vời hơn khi mình có công việc thuận lợi, có chồng đồng hành, có con bi bô mỗi ngày, có một mái nhà đầy yêu thương của riêng mình".

Hiện tại, vợ chồng Yến vẫn đang nỗ lực cho tương lai. Và việc sống vui vẻ, hoàn thuận, hạnh phúc mỗi ngày là một trong những điều mà vợ chồng cô nỗ lực để vun đắp. "Chúng mình tin rằng, khi có một nền tảng gia đình vững mạnh thì làm việc gì cũng sẽ thuận lợi và thành công", Yến bộc bạch. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem