TNGT ở Gia Lai: Nhân chứng kinh hoàng thấy cảnh người văng khỏi xe

Lê Kiến Chủ nhật, ngày 07/05/2017 10:30 AM (GMT+7)
Chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc, cả nhân chứng và nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng vì thấy cảnh người chết nằm rải rác văng ra từ chiếc xe khách.
Bình luận 0

img

 Bà Xá – nạn nhân trên xe khách may mắn thoát chết.

Anh Lương Ngọc Thạch - nhân chứng (nhà ở huyện Chư Pứh) cho biết: Mặc dù từ quê vào rất mệt, nhưng anh chưa vội về nhà mà muốn ở lại hiện trường làm chứng vụ việc. Theo anh Thạch, lái xe tải đã chạy nhanh “có biểu hiện điên cuồng” vì trong lúc chạy lái xe lạng lách, phóng nhanh và bóp còi liên hồi rồi chạy vào đường ngược chiều.

“Lúc đó xe khách tôi đang đi chạy cùng chiều với xe tải này. Lúc vào thị trấn Chư Sê, xe tải này chạy vào đường ngược chiều và tông vào xe khách đang chạy hướng ngược chiều” - anh Thạch nói.

Anh Trần Huy Hoàng - nhà sát ngay vị trí xảy ra vụ tai nạn (đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê) kể: “Khi cả nhà tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ rất lớn. Tôi mở cửa ra xem thì thấy trước hiên nhà anh là cảnh tượng nhiều bộ phận xe khách bị tông bể nát văng vương vãi khắp nơi, tiếng động cơ 2 xe còn gầm rú. Chưa hết hoảng hốt, tôi nhìn kỹ thì thấy trên vỉa hè còn có nhiều người bị văng ra khỏi xe, nằm rải rác, máu me đầy người. Lúc này, tôi hô hoán cho người dân sống gần đó biết mà ra ứng cứu. Chúng tôi chia nhau đỡ người bị thương và kéo những người còn sống bị mắc kẹt trên xe xuống”.

Ông Huỳnh Thái Bình (50 tuổi, trú thôn Mĩ Thạch 3, thị trấn Chư Sê – người đã trực tiếp lấy xe tải chở hành khách gặp nạn) cho biết: “Sau khi nghe tiếng nổ lớn, tôi chạy đến hiện trường thấy người chết nằm la liệt dưới đất, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Lúc này tôi cũng hoảng loạn lắm nhưng phải giữ bình tĩnh để tiến hành cứu người và gọi điện thoại cho công an huyện trình báo sự việc. Tôi đưa xe tải của gia đình quay lại hiện trường đưa người bị thương lên xe đưa đi cấp cứu”.

Bà Đinh Thị Xá (quê Nam Định – người đi trên xe khách) chỉ bị thương nhẹ nên vẫn còn ở hiện trường. Tuy nhiên, tâm lý bà vẫn còn hoang mang, lo lắng. Bà kể: “Lúc đó tôi đang nằm ngủ ở cuối xe, chỉ nghe tiếng nổ rất to và tỉnh giấc, không biết chuyện gì xảy ra. Tôi hoảng loạn nhìn thấy xe khách nát bét, nhiều người khác cũng hoảng loạn, họ khóc thét liên hồi”.

Hiện trường vụ tai nạn, tại điểm xảy ra va chạm hai chiếc xe kéo nhau trượt trên đường khoảng 100 mét. Sau va chạm xe khách bị kéo xoay 360 độ về hướng ngược lại, đầu xe khách nát, toàn thân xe biến dạng. Cách đó 30 mét, chiếc xe tải lật úp, bép dúm.

Trước đó, xe khách BKS 18B-018.32 đi hướng TP.HCM ra Hà Nội đến thị trấn Chư Sê thì tông vào xe tải BKS 77C-139.37 đi vào đường ngược chiều.

Được biết, trong số 11 nạn nhân xấu số đã tử vong có phụ xe khách chết tại hiện trường, tài xế nguy kịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem