Toàn quyền Đông Dương
-
Hơn một thế kỷ qua đi, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) dù trải qua bao thăng trầm và biến cải. Tuy nhiên, trong từng con phố và nét sinh hoạt của người dân thị xã vẫn thấp thoáng bóng dáng của một trung tâm tỉnh lỵ xa xưa.
-
Treo thưởng để diệt chuột, chính quyền ngỡ ngàng khi phát hiện người dân sẵn sàng nuôi thêm chuột để kiếm tiền thưởng.
-
Nằm ở đầu hai con phố Hàng Bông và Quán Sứ (Hà Nội), nhà cổ với biển hiệu "Tiệm hớt tóc và Nhà tắm Phạm Ngọc Phúc" đem lại cho du khách ghé thăm một cảm giác hoài niệm về những tháng năm xưa cũ...
-
Nói về chuyện giữ rừng của người dân Mường Lay - Điện Biên, già làng Lò Văn Inh, cười sảng khoái: "Chưa ở đâu rừng tốt như ở Mường Lay, người dân chúng tôi luôn quan niệm, còn rừng là còn kế sinh nhai, mất rừng là mất tất cả".
-
Tại Việt Nam, dấu ấn Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer thể hiện ở các công trình cơ sở hạ tầng và kiến trúc cổ xưa. Còn ở Hà Nội, cầu Long Biên từng một thời mang tên ông, với bao câu chuyện ít được biết tới.
-
Khánh thành vào năm 1902, ga Hà Nội là ga xe lửa có quy mô lớn nhất xứ Đông Dương với chiều dài gần 200m. Đây được coi là một công trình quan trọng, tạo điểm nhấn cho quy hoạch Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20.
-
Qua những tấm bưu thiếp của người nước ngoài, Hà Nội cách đây hơn một thế kỷ mang vẻ đẹp vô cùng khác lạ.
-
Bộ ảnh do Armand Rousseau – Toàn quyền Đông Dương chụp trong hai năm 1895-1896 ghi lại những hình ảnh chân thực về Hà Nội cách đây hơn 100 năm.
-
Cuối thế kỷ 19, trên nóc Tháp Rùa có tượng Nữ thần Tự do, chợ Đồng Xuân lợp tôn hoặc mái lá.
-
(Dân Việt) - Sáng 24.5, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN và nhân dân tỉnh Gia Lai long trọng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập tỉnh Pleiku, Gia Lai (24.5.1932 - 24.5.2012) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.