Tội ác dã man của kẻ “bắt cá hai tay” giết bạn gái phi tang: Mối tình không như mơ

Đàm Anh (Theo CBS News, Washingtonpost) Thứ năm, ngày 17/12/2020 03:55 AM (GMT+7)
Không lâu sau khi tìm thấy tình yêu của mình trên mạng, cô gái bỏ lại cuộc sống ở quê nhà để tới nơi cách nửa vòng trái đất với lời hứa hẹn về một đám cưới. Tuy nhiên, trở ngại đã nhanh chóng xuất hiện trên con đường đến với hạnh phúc của cô.
Bình luận 0

Sau khi chia tay mối tình 7 năm, cô gái này đã đặt hy vọng vào trang web hẹn hò trực tuyến. Ước nguyện ấy cuối cùng cũng thành hiện thực khi cô gặp được người đàn ông mà cô cứ ngỡ chính là một nửa đích thực của đời mình. Vượt gần 9.000km đến bên người mình yêu, cô gái không biết rằng đang tự bước vào một mối tình tay ba đầy rắc rối và sẽ kết thúc bằng cái chết của chính mình.

img

Anna Repkina sẵn sang rời bỏ quê nhà vì tình yêu với William Hargrove.

Tình yêu qua mạng

Khi cuộc điều tra về cái chết của Anna Repkina chưa mấy tiến triển thì nhân chứng Kevin Thomas đã cung cấp cho cảnh sát một chi tiết quan trọng. Theo đó, anh cho biết từng cho người bạn William Hargrove mượn súng với lý do muốn vào rừng bắn súng cho thư giãn. Nhưng tới nay, khẩu súng vẫn chưa được trả lại.

Trong lần thẩm vấn thứ hai, điều tra viên đã hỏi William về mối quan hệ với người phụ nữ xấu số. William chỉ thừa nhận biết tên người chết là Anna Repkina. Ngoài ra, anh ta không biết gì khác về người phụ nữ này.

William nói rằng tình cờ gặp cô gái ở trên phố, hai người sau đó hẹn hò hai buổi nhưng mọi chuyện không đi đến đâu và đã không gặp nhau từ giữa tháng 3/2017. Tuy vậy, William vẫn trở thành nghi phạm giết hại Anna Repkina.

Cảnh sát từ đây cũng bắt đầu tập trung điều tra về mối quan hệ giữa hai người. Họ nhanh chóng nhận thấy sự thật hoàn toàn trái ngược với lời khai "chỉ hẹn hò hai buổi" của William.

Nạn nhân Anna Repkina, 27 tuổi, có quốc tịch Nga. Cuối năm 2016, sau khi chia tay mối tình 7 năm của mình, Anna bắt đầu tìm kiếm tình yêu trên mạng bằng cách tham gia vào trang web hẹn hò trực tuyến. Tại đây, Anna đã gặp được người đàn ông trong mơ của mình. Đó là William Hargrove (26 tuổi), sống tại bang Oregon (Mỹ), nơi cách cô nửa vòng trái đất nhưng rất thích văn hóa Nga.

Bạn bè nhận xét William là một chàng trai dễ mến, vui tính. William làm thợ cơ khí tại một đại lý ô tô địa phương.

Gã đàn ông lăng nhăng

Những cuộc nói chuyện giữa Anna và William ngày một nhiều. Ban đầu chỉ là nhắn tin, sau đó cả hai gần như mỗi ngày đều gọi video cho nhau. Họ nhận thấy có rất nhiều điểm chung và cùng nhau tưởng tượng về tương lai nếu Anna đến Oregon.

Tháng 12/2016, Anna bay từ Moscow tới bang Oregon và dành cả kỳ nghỉ Giáng sinh bên cạnh bạn trai mới. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Anna trở về quê nhà với chiếc nhẫn đính hôn trên tay và kế hoạch kết hôn trong thời gian tới. Bạn bè của Anna cho biết cô rất hào hứng với đám cưới. Anna thường nói về các kiểu váy khác nhau mà cô sẽ mặc cũng như những dự định sau này.

Ngày 1/3/2017, sau khi sắp xếp xong mọi việc, Anna bỏ lại cuộc sống ở Nga và tới Mỹ để làm đám cưới. Tuy nhiên, một trở ngại đã xuất hiện trên con đường đến với hạnh phúc của cô.

Trước đó, cô hoàn toàn không biết William đã có quan hệ tình cảm với người phụ nữ tên là Michelle Chavez (33 tuổi), dù người này đang sống cùng chồng và hai con.

Hai người họ bắt đầu cặp kè với nhau từ hai năm trước khi Michelle làm tài xế taxi. Thời điểm này, cuộc hôn nhân của Michelle đang gặp trục trặc. Để gần người tình, Michelle cho William thuê một căn phòng trong ngôi nhà mà cô sống cùng chồng con.

Sau một thời gian, Michelle đưa cho nhân tình chiếc nhẫn cưới để làm chứng cho lời hứa sớm ly hôn chồng. Sau này, William lại trao chính chiếc nhẫn ấy cho Anna.

Vào thời điểm hẹn hò với Anna, William vẫn giữ quan hệ với Michelle. Vì vậy, khi biết thông tin Anna quay lại Oregon để làm lễ cưới với người tình, Michelle đã nổi cơn ghen và bắt anh ta dọn ra khỏi nhà mình.

William sau đó thuê nhà sống chung với Anna tại thị trấn Corvallis, cách nhà Michelle không xa. Tưởng rằng người đàn ông này sẽ toàn tâm toàn ý với vợ sắp cưới nhưng William vẫn tiếp tục trò “bắt cá hai tay”.

Khoảng thời gian của William được chia đôi cho hai người phụ nữ. Những khi không phải làm việc, William lại tới chỗ của Michelle và sau đó trở về căn hộ với Anna. Một mặt, gã đàn ông này nói với Anna sẽ giữ lời đính ước, mặt khác lại thề thốt chỉ dành tình cảm cho Michelle.

Nhưng tình trạng này không kéo dài được lâu. Sau gần một tháng vẫn thấy Anna ở Mỹ, Michelle đã buộc William phải quyết định lựa chọn một trong hai người. Vài ngày sau, Anna bị bắn chết.

(Còn nữa)

---------------------------

Đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Tội ác của kẻ "bắt cá hai tay" giết bạn gái phi tang vào 04h00 ngày 18/12/2020 trên mục Pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem