• Sau cai nghiện, trở về với cuộc sống thường ngày, Luân vẫn không thể tránh khỏi những ánh nhìn xa lánh, kỳ thị của người đời. Nhưng giờ đây, Luân không còn oán thán và có ý định trả thù đời như trước nữa. Gã trai một thời tội lỗi cũng không quên đến chùa Phước An cầu kinh niệm Phật mỗi buổi tối...
  • "Nó bảo đã lên kế hoạch đầu độc hai vợ chồng tôi từ trước. Mọi kịch đều sắp đặt sẵn theo một trò chơi game online mà nó là bang chủ. Tôi nghe xong vừa thương, vừa giận cháu. Nó đến nông nỗi này cũng chỉ vì thiếu sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ...", ông ngoại Hận tâm sự.
  • Tôi có hai cô con gái, mỗi đứa bước vào tuổi dậy thì với một cách khác nhau. Cho đến giờ, một đứa đã lấy chồng, sinh con, và một đứa thì… rất sợ lấy chồng, sinh con. Với tư cách một người mẹ, tôi vẫn mãi ân hận, xót xa, vì trong biến cố quan trọng nhất của đời con gái, mẹ đã không làm trọn bổn phận của mình, để hướng dẫn con những hiểu biết cần thiết khi xuất hiện tính dục.
  • Có một chi tiết hàng ngày phơi ra trên đường mà nếu để ý sẽ thấy đáng lên tiếng. Đó là hình ảnh ông bố đưa đón con gái tuổi dậy thì đi học, đi chơi... nhưng hai bố con quá thân mật và khăng khít.
  • 16 năm thanh xuân trôi qua sau song sắt trại giam, vì cải tạo tốt nên Quỳnh được giảm án và theo tính toán của phạm nhân này, chỉ còn vài tháng nữa là cô ta được tự do. Những tưởng niềm vui vỡ òa với người phụ nữ đó, nhưng không - quá khứ nặng nề đeo bám, ám ảnh khiến Quỳnh thậm chí không còn hào hứng nghĩ đến ngày về...
  • Sheikh Abdullah Al- Mutlaq, lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng của Saudi Arabia tuyên bố rằng, đạo Hồi cấm các cuộc trao đổi giữa nam giới và nữ giới trên Internet - kênh truyền hình Ả Rập Al Arabiya đưa tin.
  • Một bạn ngắm bông mai trắng trong nắng xuân trong vắt, thốt lên: Mai gì mà trắng trắng tinh trắng tỉnh, tinh khôi đến độ ngắm hoa mà tự thấy mình đầy tội lỗi.
  • Tôi đã nghĩ hắn bị thần kinh hoặc một dạng tâm thần phân liệt nào đó để cho lòng nhẹ hơn khi đọc hồ sơ vụ án hắn đã gây ra.
  • Lúc này, tôi đang đau khổ vô cùng vì việc làm tội lỗi. Tôi muốn dừng lại tất cả những trái tim tôi thao thức quá, tôi đã yêu anh mất rồi. Giờ làm sao để quên đi hết chuyện đen tối này đây!
  • "Tôi 32 tuổi, chưa lập gia đình."Cậu nhỏ" của tôi không bình thường và bị rối loạn chức năng tình dục. Từ 10 năm nay, tôi thường xuyên thủ dâm. "Cậu nhỏ" của tôi không thẳng mà hay cong về phía bên trái, độ cong khoảng hơn 30 độ.