“Tôi thấy hạnh phúc khi con mình có thể trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa tại Phiên Chợ Trái Tim”

Lan Anh Thứ sáu, ngày 22/09/2023 12:22 PM (GMT+7)
Khoảnh khắc nhìn các con của mình trao tận tay người bệnh suất cơm 0 đồng tại chương trình Bữa Cơm Yêu Thương, trong lòng của những bậc phụ huynh chợt cảm thấy tự hào. Tự hào bởi những đứa trẻ ấy đã bắt đầu hình thành nhân cách, lý tưởng sống tốt đẹp qua hành động thiện nguyện ý nghĩa.
Bình luận 0

Yêu thương tìm đến yêu thương

Đến với “Bữa Cơm Yêu Thương” tình cờ sau khi xem 1 chia sẻ trực tiếp trên facebook của bạn bè, anh Nguyễn Việt Cường quyết định cùng con trai đến trải nghiệm 1 buổi phát cơm 0 đồng.

Là một người thường xuyên thực những công việc thiện nguyện, anh Cường luôn mang trong mình một lòng trắc ẩn với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 10 năm qua, anh Cường thường xuyên thực hiện những chuyến đi thiện nguyện của mình khắp bản làng vùng cao; tổ chức các chương trình nhân ái, tặng quà tại trung tâm trại trẻ mồ côi; tặng “cần câu" - trâu, bò đến các hộ dân để họ phát triển kinh tế, thoát khỏi đói, nghèo…

Khi đến Phiên Chợ Trái Tim, trực tiếp trải nghiệm hoạt động phát cơm 0 đồng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu TW, anh Cường cảm thấy đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa.

img
img

Anh Cường luôn tìm đến địa chỉ tin tưởng để đặt tâm huyết vào những hoạt động thiện nguyện.

Anh Cường bày tỏ: “Tận tay trao đến người bệnh suất cơm chất lượng, nóng hổi thật sự là một trải nghiệm rất tuyệt vời đối với tôi. Và tôi cũng muốn cho con của mình trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa này”.

Nấu hàng nghìn suất cơm miễn phí là một hoạt động khá vất vả, nhưng anh Cường không ngần ngại cùng con trai 5 tuổi của mình đến trải nghiệm công việc tuy nhọc nhằn nhưng ý nghĩa này.

“Con là Sinh Phúc năm nay 5 tuổi, nhưng tôi muốn con có trải nghiệm thực tế từ sớm để con hiểu được giá trị của những gì mình đang có và con hình thành được tính cách bao dung, sẻ chia.

Sau khi tham gia chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương", con tôi đã có rất nhiều thay đổi tích cực trong hành động, lời nói của mình. Con đã biết trân trọng những bữa cơm hàng ngày, hạn chế bỏ lại thức ăn. Bên cạnh đó, con đã biết quan tâm, hỏi thăm bố mỗi khi bố đi làm về mệt.

“Tôi  thấy hạnh phúc khi con mình có thể trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa tại Phiên Chợ Trái Tim”  - Ảnh 2.

Nguyễn Sinh Phúc (SN 2018) rất thích cùng bố đến mọi nơi, đặc biệt là nơi có các hoạt động thiện nguyện.

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi con mình có thể trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa tại Phiên Chợ Trái Tim” - anh Cường kể về con trai với ánh mắt ánh lên sự tự hào.

Yêu thương hoá hành động

Cũng như anh Cường, anh Phạm Tuấn Anh (Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương) luôn cảm thấy tự hào, hạnh phúc khi thấy các con của mình có thể làm được những công việc thiện nguyện ý nghĩa.

Anh Phạm Tuấn Anh chia sẻ: “Đồng hành cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" từ những ngày đầu tiên, mỗi tuần bữa cơm thành công diễn ra, những suất cơm được trao đến tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tôi cảm thấy vô cùng trân quý và hạnh phúc.

img
img

Đồng hành cùng "Bữa cơm yêu thương" từ những ngày đầu chương trình diễn ra, anh Phạm Tuấn Ạnh cảm thấy vui mừng khi chương trình ngày càng nhận được nhiều sự tin tưởng, ủng hộ của mọi người. 

Đặc biệt, khi thấy tôi làm công việc thiện nguyện, các con của tôi đều muốn cùng bố đến Phiên Chợ Trái Tim để tặng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân những suất cơm tình nghĩa".

Học tập theo tấm gương đạo đức của Hồ Chủ tịch và thấy những hành động ý nghĩa của bố, Phạm Gia Nhi (học sinh lớp 8, Trường THCS Trương Công Giai) đã dành phần lớn thời gian rảnh cuối tuần để tham gia "Bữa Cơm Yêu Thương".

“Tôi  thấy hạnh phúc khi con mình có thể trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa tại Phiên Chợ Trái Tim”  - Ảnh 4.

Từ ngày tham gia "Bữa cơm yêu thương", Gia Nhi đã dành rất nhiều tình cảm cho đội ngũ chương trình và những người bệnh nhân.

“Tôi thấy hạnh phúc khi con mình có thể trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa tại Phiên Chợ Trái Tim” - Ảnh 5.

Bất kể việc gì, Gia Nhi cũng không ngần ngại để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hoá yêu thương thành hành động, dù còn nhỏ tuổi nhưng Gia Nhi luôn ý thức tinh thần tương thân tương ái: “Khi thấy bố em làm các chương trình thiện nguyện, em rất ngưỡng mộ bố và muốn tham gia cùng bố làm những việc tốt.

Đến với bữa cơm có rất nhiều bác bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, thấy vậy em rất thương. Mỗi lần chứng kiến mọi người ăn ngon, em đều mong các cô, các bác bệnh nhân ăn thật nhiều để mau chóng khỏi bệnh".

Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" diễn ra hàng tuần, các thành viên trong ban tổ chức, cộng tác viên tham gia và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thêm phần gắn bó, yêu thương.

Thấy được ý nghĩa, sự thiết thực của hoạt động thiện nguyện, các cộng tác viên ngày càng tin tưởng và lựa chọn đây là nơi các con có thể phát triển tấm lòng nhân ái, sẻ chia của mình.

Chương trình "Chợ Quê" lần thứ 11 sẽ diễn ra song song cùng chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 29 vào thứ Bảy (23/9) tại số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Thực đơn của bữa ăn miễn phí tuần này gồm có:

- Bữa sáng với 400 suất xôi kèm chả nóng được trao lúc 6h.

- Bữa trưa với 700 suất cơm thực đơn: Bí luộc, canh ghẹ sữa nấu mồng tơi, lạc xóc muối, thịt sốt cà chua, hoa quả tráng miệng được trao lúc 10h30.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và các mạnh thường quân thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem