Tottenham thắng trận, HLV Mourinho phấn khích khi học trò... cãi nhau

Khánh Gia Thứ ba, ngày 07/07/2020 06:13 AM (GMT+7)
HLV Jose Mourinho tỏ ra rất vui khi Tottenham đánh bại Everton 1-0 ở vòng 33 Premier League, đồng thời chia sẻ cảm xúc về pha va chạm giữa thủ môn Hugo  Lloris với tiền đạo Son Heung-min.
Bình luận 0

Trước cuộc so tài với Everton, thành tích của Tottenham rất thiếu ổn định khi họ thắng 1, hòa 1 và thua 1 trong 3 trận gần nhất. Trong khi đối phương có phong độ cao (thắng 2, hòa 1) thì Tottenham chỉ biết trông cậy vào thống kê áp đảo khi đối đầu trực tiếp với chuỗi 7 trận không thua.

Chơi trên sân nhà, nhưng Tottenham không hoàn toàn chiếm thế chủ động. Các mũi công chủ lực của Tottenham như Harry Kane hay Son Heung-min bị hàng thủ Everton phong tỏa chặt chẽ. Mặc dù vậy, Tottenham vẫn may mắn giành được chiến thắng 1-0 khi cú dứt điểm của Lo Celso ở phút 24 đưa bóng đập người Michael bên phía Everton rồi bay vào lưới.

Tottenham thắng trận, HLV Mourinho phấn khích khi học trò... cãi nhau - Ảnh 1.

Tottenham đã vượt qua Everton nhờ bàn thắng được ghi có phần may mắn

Giành được 48 điểm sau 33 trận, Tottenham vẫn đứng thứ 8, kém vị trí dự cúp châu Âu của Arsenal (đứng thứ 7) vẻn vẹn 1 điểm. Cũng ở trận gặp Everton, các cầu thủ Tottenham đã có tình huống tự tranh cãi với nhau khi thủ môn Lloris tỏ ra không hài lòng với Son Heung-min. Đội trưởng của Tottenham đã thể hiện thái độ của mình với siêu sao người Hàn Quốc khiến một số cầu thủ khác phải chạy đến can ngăn.

Phát biểu về tình huống này, HLV Mourinho cho biết: "Tôi thấy đây là hành động thật đẹp. Có lẽ đó chính là kết quả từ những cuộc họp của đội bóng. Nếu bạn muốn đổ lỗi cho ai thì đó chính là tôi".

Tottenham thắng trận, HLV Mourinho phấn khích khi học trò... cãi nhau - Ảnh 2.

Pha va chạm giữa Lloris với Son Heung-min

Nhấn mạnh hơn nữa về điều này, HLV Mourinho cho biết: "Tôi đã chỉ trích các cầu thủ của mình vì đơn giản là họ chưa chịu chỉ trích bản thân đến mức đủ như tôi mong đợi. Tôi yêu cầu họ tự đòi hỏi nhiều hơn và cũng mong muốn điều đó ở các đồng đội.

Tôi đã yêu cầu họ kêu gọi đồng nghiệp thể hiện tinh thần đồng đội mạnh mẽ hơn. Son Heung-min được mọi người yêu mến, nhưng Lloris đã đúng khi cho rằng Son phải nỗ lực hơn nữa".

Đánh giá về trận đấu, HLV Mourinho khẳng định: "Everton là đối thủ rất mạnh, khi họ được dẫn dắt bởi một HLV tài ba như Ancelotti. Trận đấu diễn ra khó khăn cho cả hai bên. Tất nhiên, tôi cảm thấy vui khi Tottenham đã giành chiến thắng. Vẫn còn vài vòng đấu nữa và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được một điều gì đó ở mùa giải này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem