TP.HCM: Một phụ nữ tố bị CSGT ném "vật thể lạ" gây nứt xương mũi

Thứ hai, ngày 21/07/2014 14:16 PM (GMT+7)
Chị Tr tố vì không dừng xe theo hiệu lệnh nên đã bị một CSGT Hàng Xanh ném "vật thể lạ" vào mặt khiến chị này nứt xương mũi, nhập viện cấp cứu.
Bình luận 0
    CSGT phi tang “vật lạ” khi sau khi ném vào người dân?

    Chiều 20.7, anh Trần Thanh Phương (27 tuổi, thường trú Bùi Đình Túy, P.24, Q.Bình Thạnh, tạm trú phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM) phản ánh về việc một tổ CSGT Hàng Xanh ném "vật thể lạ" thẳng vào mặt vợ mình vào đêm 3.4.2014. Việc này khiến chị Nguyễn Thị Kim Tr (27 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú cùng địa chỉ với chồng) nứt xương mũi.

    Anh Phương cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 3.4.2014, khi anh chở vợ lưu thông xuống chân cầu Sài Gòn 2 (hướng về quận 2). Vừa xuống dốc chân cầu, anh thừa nhận đã chạy vượt tốc độ cho phép nên CSGT cho hiệu lệnh dừng xe. Vì đêm tối nên anh chạy vượt qua tổ CSGT, sau đó liền bị một người trong tổ chạy ra "ném vật lạ”.

    img

    Anh Phương kể lại sự việc.

    “Lúc này tôi cũng không để ý lắm nên tiếp tục chạy thêm vài trăm mét nữa thì tôi cảm thấy vai áo mình bị ướt. Hỏi vợ thì vợ bảo là mũi chảy máu do lúc nãy đi ngang qua bị CSGT ném vật lạ gì đó vào mặt. Vợ tôi gục vào vai như muốn xỉu. Ngay sau đó, tôi quay đầu xe về lại chốt CSGT đang làm việc để hỏi lý do vì sao lại ném vô mặt vợ tôi như vậy?”, anh Phương kể.

    Khi quay đầu xe lại, theo anh Phương cho biết, tổ CSGT Hàng Xanh làm nhiệm vụ đêm hôm đó gồm 4 người, trong đó có 1 người là cảnh sát cơ động. Khi anh Phương hỏi vì sao lại ném vào mặt vợ mình thì phía CSGT không thừa nhận. Đôi co một hồi nhưng không ai trong tổ làm việc này thừa nhận đã ném vào mặt chị Tr.

    Anh Phương cho biết: “Lúc đó, tôi thấy một anh CSGT đi nhặt “vật lạ” vừa ném vợ mình để “phi tang”. Sau đó, một số anh trong tổ làm việc nói tôi về, đưa vợ vô bệnh viện, có gì mai phản ánh lên Ban chỉ huy đội sau”.

    img

    Chị Tr bị gãy xương mũi khi bị CSGT ném vật lạ vào mặt. Ảnh gia đình cung cấp.

    Sau đó, anh đưa vợ đến Bệnh viện quận 2 để cấp cứu lúc 2h10 cùng ngày. Tại đây, các bác sĩ xác định chị Tr. nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng mũi, máu chảy nhiều. Sau khi sơ cứu, chụp X-Quang bác sĩ phát hiện chị Trang bị nứt xương chính mũi, vết thương ở cạnh mũi phải.

    Anh Phương nói: “Đến thời điểm hiện tại, sau hơn bốn tháng nhưng khi thời tiết thay đổi, vợ tôi vẫn bị đau, nhức, vết thương vẫn hằn rõ trên mũi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ. Hiện tại vợ tôi đã về quê ở miền Tây để dưỡng bệnh”.

    Xin lỗi và hỗ trợ tiền nhưng không ai thừa nhận

    Ngay buổi chiều 3.4.2014, anh Phương đã đến Đội CSGT Hàng Xanh để trình bày vụ việc. Sau đó, đại diện đội này đã yêu cầu anh làm tường trình. Ngày hôm sau, một Phó Đội trưởng đi cùng một người trong Đội CSGT Hàng Xanh đến nhà anh Phương để tìm hiểu sự việc.

    Sau khi làm việc với gia đình anh, đại diện Đội CSGT Hàng Xanh cho biết chưa xác định được người nào đã ném vật lạ vào mặt chị Tr.

    img

    img

    Hình ảnh tổ CSGT làm nhiệm vụ đêm 3.4. Ảnh gia đình cung cấp.

    “Cuối buổi làm việc, đại diện Đội CSGT Hàng Xanh vẫn không xác định được ai là người đã “chọi” vật lạ vào mặt vợ tôi. Tuy nhiên, họ lại nói lời xin lỗi gia đình và hỗ trợ 4 triệu đồng tiền thuốc. Tôi lập tức từ chối vì tiền này là tiền gì?”, anh Phương nói.

    Sau buổi làm việc tại nhà, anh Phương cũng lên Đội CSGT Hàng Xanh để làm việc nhưng vẫn không có kết quả. Đến nay đã hơn 4 tháng, sau nhiều lần lên làm việc, anh đã gửi đơn lên Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ trả lời chính thức nào về vụ việc.

    (Theo Trí Thức Trẻ/Soha.vn)
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày Xem