TP.HCM: Nhà dân bị ném mìn lúc rạng sáng

Thứ bảy, ngày 07/04/2012 06:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Rạng sáng 6.4, một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà Trần Thanh Hà (số 287/22 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8). Tấm cửa kính của nhà bà Hà vỡ toang, trên nền gạch trong sân nhà có một lỗ thủng khoảng 20 cm.
Bình luận 0

May mắn những người trong nhà không ai bị thương.

Theo lời khai của bà Hà, tháng 4.2010 bà làm hợp đồng bán căn nhà có diện tích hơn 300m2 ở quận 5 cho một người tên Q với giá 43,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó bà Hà không bán nữa nhưng không ra công chứng để hồi lại hợp đồng và cũng không chịu bồi thường cho ông Q.

Khoảng 2 tháng sau, nhà bà Hà bị ném bom xăng, điện thoại bà Hà liên tục nhận tin nhắn với nội dung nếu không thực hiện hợp đồng, cả gia đình bà Hà sẽ bị giết chết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem