TP.HCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho sinh viên đón Tết xa nhà

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 14/01/2023 13:46 PM (GMT+7)
Nhiều trường đại học trên địa bàn TP.HCM đã tổ chức các chương trình họp mặt nhằm chia sẻ, động viên, khích lệ tinh thần các em sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.
Bình luận 0

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền của người Việt. Hầu hết sinh viên của các trường đại học trên địa bàn thành phố đã trở về quê sum họp cùng gia đình, tận hưởng khoảng thời gian trông chờ nhất trong năm.

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều sinh viên vì không có điều kiện nên phải chấp nhận ở lại TP.HCM. Để chia sẻ, động viên, khích lệ tinh thần các em nhân dịp ngày xuân gần kề, nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố đã tổ chức các chương trình ý nghĩa nhằm mang lại không khí vui tươi, đầm ấm, giúp các em sinh viên bớt cảm giác tủi thân khi phải xa gia đình.

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho sinh viên đón Tết xa nhà

Thông tin từ Trường ĐH Gia Định (GDU) cho biết, nhà trường vừa tổ chức thành công chương trình Sinh viên GDU vui Tết xa nhà – Mừng Xuân Quý Mão 2023. Năm nay cũng là năm đầu tiên GDU tổ chức chương trình này.

Sinh viên đón Tết xa nhà:  - Ảnh 1.

Sinh viên và các thầy cô vui vẻ tại chương trình Sinh viên GDU vui Tết xa nhà – Mừng Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: GDU

ThS LS Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu Trưởng GDU cho biết, chương trình có hơn 100 sinh viên tham gia, được tổ chức ấm cúng với nhiều hoạt động như: Gói bánh chưng bánh tét, tham gia các trò chơi dân gian ngày Tết, hái lộc đầu năm, thưởng thức các tiết mục văn nghệ của bạn bè và thầy cô, bốc thăm trúng thưởng, thưởng thức các món ăn ngày Tết.

Ngoài ra, GDU còn lì xì cho mỗi sinh viên 500.000 đồng từ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp đối tác.

"Chương trình được tổ chức nhằm chia sẻ tình cảm với các bạn sinh viên không về quê ăn Tết, để các bạn có một cái Tết tình nghĩa, sum vầy, lan tỏa tình cảm của sinh viên Gia Định, đúng với phương châm Vào Gia Định là về gia đình. Nhà trường cũng trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đã đồng hành và hỗ trợ để các em sinh viên xa nhà có một cái Tết đủ đầy hơn", ThS LS Trịnh Hữu Chung chia sẻ.

Sinh viên đón Tết xa nhà:  - Ảnh 3.

Sinh viên GDU được trải nghiệm làm bánh chưng, bánh tét dịp Tết. Ảnh: GDU

Tương tự, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) cũng vừa tổ chức chương trình “Vui Tết xa nhà” cho gần 100 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có điều kiện về quê đón Tết. Cũng như GDU, HUTECH tổ chức các chương trình mang không khí đặc sắc ngày Tết dành cho sinh viên như biểu diễn văn nghệ, thưởng thức bánh mứt và các món ăn ngày Tết tại trường. Đồng thời, Ban Giám hiệu cũng gửi những phần quà Tết cùng phong bao lì xì 500.000 đồng cho các bạn sinh viên để động viên tinh thần.

Năm nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có hơn 150 sinh viên ở lại TP.HCM đón Tết vì nhiều lý do khác nhau. Để chia sẻ, động viên và hỗ trợ các bạn sinh viên, nhà trường cũng đã tổ chức buổi họp mặt, giao lưu để thăm hỏi, động viên tặng quà Tết. Đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, mỗi sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết được nhà trường tặng một phần quà quà trị khoảng 500.000 đồng (gồm bánh kẹo, mứt, đồ dùng thiết yếu) và bao lì xì Tết.

Cảm nhận không khí Tết như ở nhà

Trao đổi với Dân Việt, Nguyễn Hoàng Khang, sinh viên năm cuối ngành Quản trị khách sạn - Trường ĐH Gia Định cho biết, đã 3 năm liên tiếp em không về quê ăn Tết cùng gia đình. Tết năm nay, Khang ở lại TP.HCM làm phục vụ nhà hàng để kiếm thêm thu nhập, trang trải chi phí học tập và phụ giúp cho ba mẹ.

Sinh viên đón Tết xa nhà:  - Ảnh 4.

Ngoài quà tặng, các trường còn lì xì cho sinh viên ở lại TP.HCM dịp Tết. Ảnh: HUTECH

"Thấy các bạn về quê ăn Tết đôi lúc em cũng cảm thấy tủi thân và cũng muốn được về nhà như các bạn. Tuy nhiên, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nên phải biết chấp nhận và vượt qua. Được nhà trường tổ chức hoạt động cho những sinh viên đón Tết xa nhà, thực sự em rất vui và cảm kích. Khi tham gia chương trình, em xúc động vì không khí giống như Tết ở nhà mình vậy, rất thân tình và ấm cúng. Em rất biết ơn vì sự quan tâm, chia sẻ của nhà trường đối với những sinh viên không về quê đón Tết như chúng em", Hoàng Khang chia sẻ.

Trong khi đó, năm nay, Hoàng Nguyễn Thảo Trúc, sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh - GDU (quê Nha Trang) cho biết, năm nay là năm đầu tiên em vào đại học và cũng là năm đầu tiên em ăn Tết xa nhà. Nhiều ngày qua, khi nghĩ đến Tết, em đều cảm thấy tủi thân, nhớ nhà. Dù vậy, khi được tham gia chương trình đón xuân cùng bạn bè, thầy cô, nhận được những lời động viên và nghe những câu chuyện từ bạn bè, Trúc đã cân bằng được cảm xúc.    

Sinh viên đón Tết xa nhà:  - Ảnh 5.

Sinh viên Hồ Thị Cẩm Thi xúc động khi được đón năm mới cùng HUTECH. Ảnh: HUTECH

 Sinh viên Hồ Thị Cẩm Thi (Lớp 21DXYA1 - Khoa Điều dưỡng và Xét nghiệm, Trường ĐH Hutech) xúc động chia sẻ, vì điều kiện kinh tế khó khăn, năm nay em quyết định ở lại TP.HCM để làm thêm dịp Tết, kiếm tiền trang trải chi phí học tập.

"Ăn Tết xa gia đình tủi thân lắm, nhưng hôm nay em rất hạnh phúc khi tại không gian này em được gặp gỡ những bạn bè cùng hoàn cảnh để biết em không hề cô đơn. Và đặc biệt hơn nữa, ở đây có sự quan tâm, san sẻ, chở che của quý thầy cô. Khoảnh khắc bên thầy cô, bạn bè, những lời chúc mừng năm mới và những phần quà, bao lì xì từ Nhà trường hôm nay sẽ mãi là phần ký ức tươi đẹp trong em”, Thi nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem