Sinh viên đón Tết tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM: Ấm lòng vì sự quan tâm của nhà trường

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 13/01/2023 18:32 PM (GMT+7)
Rất nhiều sinh viên không có điều kiện để về quê đón Tết cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm, động viên của Ban Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.
Bình luận 0

Ngày 13/1, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức buổi họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Đây là hoạt động thường niên của ký túc xá nhằm thể hiện sự quan tâm, động viên những sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.

Sinh viên đón Tết tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM: Ấm lòng vì sự quan tâm - Ảnh 1.

PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM động viên các em sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết. Ảnh: M.Q

Buổi họp mặt có sự hiện diện của PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, PGS.TS Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, ông Tăng Hữu Thủy – Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá và ban giám hiệu các trường đại học thành viên, các trường đại học trong TP.HCM và hơn 40 sinh viên đại diện cho tất cả sinh viên đón Tết xa nhà tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tại buổi họp mặt, PGS.TS Vũ Hải Quân chia sẻ, từ khi là Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho đến khi trở thành Giám đốc, ông luôn dành thời gian để thăm hỏi, động viên những sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết. Theo ông Quân, vì đã từng là một sinh viên không được về nhà đón Tết trong suốt 4 năm đại học, nên ông rất hiểu cảm giác phải xa nhà dịp này. Tuy nhiên, ngoài nỗi buồn không được sum vầy ngày Tết, ông Quân cho rằng, đón xuân ở TP.HCM cũng có những niềm vui: Đó là sự háo hức, mong chờ khi sang năm mới, khoảnh khắc những tiếng pháo bông nổ trên bầu trời, khoảng thời gian đón Tết cùng những người bạn... Ông cho rằng, những khoảnh khắc này có thể sẽ đi theo chúng ta đến cuối cuộc đời. 

Sinh viên đón Tết tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM: Ấm lòng vì sự quan tâm - Ảnh 3.

Những sinh viên tham dự buổi họp mặt của ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: M.Q

Trở lại với những sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết, ông Quân cho biết, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, có người ở lại làm thêm, có người muốn trải nghiệm tết Sài Gòn, nhưng cũng có người không có nơi để trở về. Với buổi gặp gỡ này, ông mong rằng sẽ mang đến cho các em sinh viên sự sẻ chia, sự động viên kịp thời để các em vững tin, đón Tết xa nhà nhưng vẫn vui.

Bên cạnh đó, ông cũng cho biết thêm, nhiều năm gần đây không có công trình mới nào được xây dựng để phục vụ cho sinh viên. Do đó, trong thời gian sắp tới, Ban Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ cố gắng có thêm các công trình phục vụ cho sinh viên, để các bạn được chăm sóc tốt hơn, có thêm điều kiện để sinh hoạt, từ đó mang lại hiệu cao hơn trong học tập. 

Ngoài ra, ông Quân cũng mong muốn ký túc xá ĐH Quốc gia và các trường đại học sẽ tạo nhiều hoạt động hơn nữa để sinh viên được tham gia, học tập và trải nghiệm.

Sinh viên đón Tết tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM: Ấm lòng vì sự quan tâm - Ảnh 4.

Sinh viên phấn khởi nhận lì xì năm mới từ Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: M.Q

Năm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM có 66 sinh viên ở lại ký túc xá đón tết. Các em được trao tặng mỗi người 1 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà của ký túc xá trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra. các em sinh viên cũng được ban quản lý ký túc xá lì xì 300.000 đồng/người nhân dịp năm mới.

Dịp này, Ban cán sự Đoàn và Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025 với các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng 40.000 sinh viên tại ký túc xá.

Trao đổi với Dân Việt, Chu Ngọc Huyền (sinh viên năm 2, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ, khi thấy bạn bè xách vali về quê, em cảm thấy vô cùng tủi thân. Vì nhà xa (miền Bắc), cộng với điều kiện khó khăn, em không thể về đón Tết như mọi người.

"Đã hơn một năm em không được về nhà, không được sum họp cùng gia đình. Dịp tết vé xe cộ đắt đỏ, đi đi về về cũng trở thành một gánh nặng cho gia đình nên em quyết định ở lại ký túc xá đón Tết. Khi nhận được thông báo về việc Ban Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt, động viên em cảm thấy rất xúc động, vui mừng và phấn khởi. Với sự động viên này, chúng em cảm thấy ấm lòng rất nhiều và có động lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống", Huyền nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem