TP.HCM: Thí sinh nhẹ nhõm hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 12/06/2022 12:20 PM (GMT+7)
Các thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 thường tại TP.HCM đã hoàn thành 3 môn thi Văn, Tiếng Anh và Toán.
Bình luận 0

Ngày 12/6, hơn 86.000 thí sinh tại TP.HCM hoàn thành ba bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thường. Kết thúc môn thi cuối cùng, các thí sinh vui vẻ, nhẹ nhõm vì đã hoàn thành kỳ thi căng thẳng để giành suất vào lớp 10 công lập.

Hoàn tất thi tuyển sinh lớp 10: "Tối về em sẽ ngủ một giấc thật ngon"

Ghi nhận tại một số điểm thi, gần đến giờ kết thúc môn Toán, phụ huynh tập trung đông đúc để chờ đón các sĩ tử. Tâm trạng ai cũng lo lắng, mong ngóng.

TP.HCM: Thí sinh nhẹ nhõm hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 1.

Phụ huynh nóng lòng chờ con sau khi kết thúc môn Toán. Ảnh: M.Q

Phụ huynh Bích Phượng (ngụ TP.Thủ Đức) cho biết đang nóng lòng chờ đến giờ kết thúc môn thi để đón con. Cũng như bao phụ huynh khác, trong thời gian chờ đợi chị cứ tự hỏi không biết con có làm được bài không, đề thi có khó lắm không...

"Thời gian qua tôi biết con áp lực chuyện thi cử nên ít khi hỏi han chuyện học hành, tạo không khí thoải mái cho con ôn tập. Ngày thi hôm qua trở về, tôi thấy cháu vui vui, hỏi có làm được bài không thì con nói tạm được. Tôi chỉ động viên cháu vài câu, dặn dò nghỉ ngơi sớm để đi thi. Hôm nay thi môn cuối rồi, dù kết quả thế nào thì tôi cũng chấp nhận, chỉ mong con vui, giải tỏa được áp lực" - chị Phượng nói.

TP.HCM: Thí sinh nhẹ nhõm hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 2.

Các thí sinh thảo luận sôi nổi đề thi Toán vào lớp 10. Ảnh: M.Q

Kết thúc môn thi Toán tại điểm thi Trường THCS Trường Thọ (TP.Thủ Đức), thí sinh Tuấn Kiệt vui vẻ cho biết, đề thi Toán với em không quá khó, ở mức "chấp nhận được". Theo đó, trong 120 phút làm bài, Kiệt đã làm hầu hết các câu. Riêng câu 8 của đề, em làm nhưng không chắc chắn có đúng hay không. Kiệt cho rằng đây là một câu hỏi khó.

"Nhìn chung 3 môn thi em hoàn thành tương đối ổn, trong đó Toán và Tiếng Anh tốt hơn, môn Văn thì tàm tạm. Em nghĩ sẽ đủ điểm để đậu vào nguyện vọng 1 là trường THPT Thủ Đức. Bây giờ em thấy rất thoải mái, nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng lớn. Hôm nay về em sẽ dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi, tối thì ngủ một giấc thật ngon" - Kiệt cho biết.

TP.HCM: Thí sinh nhẹ nhõm hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 3.

Thí sinh Bảo Anh (phải) và bạn đề chắc chắn sẽ đậu nguyện vọng 1. Ảnh: M.Q

Tương tự, thí sinh Bảo Anh cho biết, em tự tin sẽ đậu nguyện vọng 1 khoảng 70%. "Đề toán em thấy không quá khó, vừa sức với khả năng của em. Dù vậy, có một số câu khó em phải tính rất lâu. Kết thúc kỳ thi hôm nay em sẽ đi chơi với bạn bè để bù đắp khoảng thời gian ôn thi căng thẳng vừa qua" - Bảo Anh cho biết.

Nhập viện ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng

Cũng tại điểm thi trường THCS Trường Thọ, phụ huynh em V.P (học sinh Trường THCS Lê Văn Việt, TP.Thủ Đức) đứng thấp thỏm ngoài cổng trường. Phụ huynh này âu lo, đôi mắt luôn hướng vào bên trong để ngóng con.

Trao đổi với Dân Việt, vị phụ huynh cho biết, trước ngày thi chính thức, con chị có biểu hiện đau bụng. Vì có tiền sử đau bao tử, nên phụ huynh đã mua thuốc cho con uống. Sáng ngày 11/6, V.P được đưa đến điểm thi bình thường, nhưng em đau bụng nhiều hơn và được bố trí thi ở phòng dự trữ cùng một thí sinh bị gãy chân.

TP.HCM: Thí sinh nhẹ nhõm hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 4.

Nam sinh mới mổ ruột thừa nén đau đớn để hoàn thành kỳ thi. Ảnh: M.Q

Ngay sau khi kết thúc môn thi Tiếng Anh, phụ huynh này đã đưa con đi khám. Bác sỹ chẩn đoán V.P bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định mổ ngay. Vậy là khuya 12/6, nam sinh được gây mê mổ nội soi.

"Vì không muốn bỏ lỡ kỳ thi quan trọng, sáng nay cháu xin được đi thi. Bác sỹ đã truyền giảm đau cho cháu trong vòng 4 tiếng để đi thi. Gia đình rất lo lắng, hỏi ý kiến bác sỹ và tôn trọng mong muốn của cháu nên đồng ý cho cháu đi thi. Dù vậy, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của con. Tôi đã gọi sẵn xe, chờ con thi xong là vào nhập viện luôn" - phụ huynh chia sẻ.

Đến hơn 10h sáng, sau khi thi xong, nam sinh này được bảo vệ nhà trường và phụ huynh đẩy xe lăn ra khỏi điểm thi, lên xe rời đi. Vì gần hết thuốc tê kèm theo việc làm bài thi trong 120 phút, nam sinh nhìn khá nhợt nhạt. Mọi người xung quanh động viên, thăm hỏi sức khỏe rồi nhanh chóng để nam sinh này lên xe đi tới bệnh viện.

Theo báo cáo của Sở GDĐT, trong sáng hôm nay, toàn thành phố có 704 thí sinh vắng mặt. Như vậy, so với ngày hôm qua, hôm nay phát sinh thêm 44 trường hợp thí sinh không đi thi.

Chiều nay, các thí sinh dự thi môn chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên/tích hợp trong thời gian 150.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem