Chiều 2/12, ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, UBND huyện vừa có văn bản tạm dừng việc đón các đoàn từ thiện đến trực tiếp thăm, tặng quà cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại huyện Nam Trà My để phòng dịch bệnh Covid-19.
Trên trang cá nhân, diễn viên Mai Thanh Hà xúc động chia sẻ về cuộc gặp gỡ của cô và các em học sinh sau vụ sạt lở đau lòng tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) vừa qua.
Phát huy truyền thống tương thân tương ái, vừa qua, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) hỗ trợ 8 tỷ đồng cho đồng bào Quảng Nam, Quảng Ngãi khắc phục hậu quả bão lũ.
Khoảng 100 hộ dân với 500 nhân khẩu của xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cần được sơ tán trước bão số 10. Địa bàn xã có vô số điểm sạt lở khiến việc tìm được nơi an toàn rất khó khăn.
Theo ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ngay trong sáng nay (1/11), chính quyền địa phương đã huy động 32 thuyền, cano để tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở trên khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Đồng thời, các lực lượng chức năng cũng đưa đội flycam tầm soát nhiệt tham gia tìm kiếm.
Theo TS Trịnh Xuân Hòa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản, miền Trung có hàng nghìn điểm nguy cơ sạt lở, phải lập bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá cho 7 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi để đề phòng những vụ việc như vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng, Nam Trà My (Quảng Nam).
Vụ sạt lở kinh hoàng tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cướp đi của người đồng bào M'Nông một vị lãnh đạo gương mẫu, cướp đi người cha của đứa con hơn 4 tuần chưa được gặp mặt.
Vụ sạt lở nghiêm trọng ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã vùi lấp 53 người dân, đến nay đã cứu được 33 người, tìm thấy 8 thi thể, còn lại 12 người hiện vẫn còn mất tích, trong đó có Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng.