Trải nghiệm kinh hoàng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đêm giao thừa

Ngọc Phạm - Dương Thanh Thứ ba, ngày 31/12/2019 23:09 PM (GMT+7)
Trẻ nhỏ khóc thét, người lớn thì la ó xô đẩy nhau khi kẹt cứng giữa đám đông không lối thoát.
Bình luận 0

Clip: Dòng người chen lấn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tối 31/12, hàng chục ngàn người dân TP.HCM đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) để vui chơi, chụp ảnh và chờ đón khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ 2019 và năm mới 2020. Tại đây, nhiều màn hình đếm ngược được thiết kế dọc tuyến phố để người dân cùng nhau hòa mình vào thời điểm 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 1/1/2020.

Theo ghi nhận của PV lúc 21h, lượng người đến phố đi bộ Nguyễn Huệ phải lên đến hàng trăm ngàn người. Minh chứng là toàn bộ phố đi bộ Nguyễn Huệ, kể cả vỉa hè hai bên đường hầu như không có chỗ trống. Dòng người khi đã lỡ bước vào sẽ không thể quay đầu, tiến lên trước cũng là một “cực hình”.

img

img

Do lượng người đổ về chờ xem pháo hoa quá đông nên việc di chuyển rất khó khăn. Để đi được đoạn đường 200m, người dân phải mất gần cả giờ đồng hồ.

Đặc biệt ở đoạn đường Nguyễn Huệ dài cả trăm mét đoạn giữa đường Huỳnh Thúc Kháng và Ngô Đức Kế, dòng người từ hai bên đường đi vào và di chuyển ngược chiều nhau đã tạo nên khung cảnh kinh hoàng, theo mô tả của những người vừa thoát khỏi đám đông ra ngoài.

“Chui vào đó là không cần phải bước đi luôn, người ta đẩy là mình tự di chuyển. Không một chỗ trống, người lớn phải đứng nghiêng vào nhau, trẻ nhỏ phải được cha mẹ nâng lên cao để thở. Nhiều em nhỏ sợ quá khóc thét ở trong”, anh Thái Hoàng (35 tuổi, ngụ quận 6) miêu tả.

“Đường đi bộ không có chỗ đứng mà có mấy xe bán hàng rong với cả xe máy đứng ở trong. Xe bán hàng rong kia còn để cả lò than nướng bánh tráng khiến nhiều người bị xô đẩy như muốn té vào nhưng may là họ còn kịp đỡ vào người xung quanh”, chị Trần Thị Oanh (40 tuổi, ngụ quận 3) nhễ nhại mồ hôi kể lại.

Trực tiếp trải nghiệm cảm giác mắc kẹt giữa dòng người trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phóng viên đã ghi nhận nhiều trường hợp cả gia đình phải nắm chặt tay nhau để di chuyển trong nỗi lo sợ lạc mất người thân. Cảnh người bán hàng rong chửi bới người đến vui chơi, còn dòng người liên tục la ó, xô đẩy, yêu cầu người phía trước di chuyển tạo nên một khung cảnh kinh hoàng không thể tả bằng lời.

img

Dòng người chờ tới lượt vào gửi xe tại một điểm giữ xe trên đường Huỳnh Thúc Kháng (quận 1), đoạn gần phố đi bộ Nguyễn Huệ.

img

Dòng người tới phố đi bộ Nguyễn Huệ và đã phải trải nghiệm cảm giác kẹt cứng tiến không được mà thoái cũng không xong.

img

Trẻ nhỏ phải được nâng lên cao để lấy không khí.

img

Nhiều em nhỏ và phụ huynh đầm đề mồ hôi, há hốc miệng vì khó thở.

img

Giữa dòng người ấy, có những xe hàng rong với lò thang nóng hừng hực cực kỳ nguy hiểm.

img

Người dân xô đẩy nhau để tiến lên phía trước.

img

Một du khách nước ngoài giơ cao chai bia để xin được nhường đường, nhưng cũng bất lực giữa đám đông.

img

Dòng người phải nép vào nhau di chuyển vô cùng khó khăn.

img

Người lớn trẻ nhỏ đều “dậm chân tại chỗ”.

img

Một phụ nữ gọi điện thông báo với người thân là đang bị kẹt cứng trong đường Nguyễn Huệ.

img

Những nhóm bạn đi đón giao thừa cùng nhau ôm cứng người phía trước để đảm bảo không bị lạc.

img

Cảnh một nhóm bạn chỉ biết đứng “cười trừ” giữa đám đông không lối thoát.

img

Ngay cả 2 chiến sĩ CSCĐ này cũng chật vật di chuyển giữa dòng người đêm giao thừa.

img

Người phụ nữ ôm con nhỏ xin những người phía trước nhường đường để nhanh chóng đưa em ra ngoài hít thở không khí.

img

Một số thanh niên phải leo lên cả mái hiên của các tòa nhà để thoát ra ngoài.

Ngộp thở giữa ”rừng người” ở Hồ Gươm, phố đi bộ Nguyễn Huệ đêm cuối năm

Đổ về trung tâm Hà Nội và TP.HCM đón năm mới, biển người đi bộ cũng phải chôn chân, nhích từng chút một trong đêm cuối...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem