Trạm xe bus ở Donetsk trúng pháo kích, ít nhất 13 người chết

Phương Đăng Thứ năm, ngày 22/01/2015 15:30 PM (GMT+7)
Một điểm đợi xe bus tại thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine, đúng vào giờ cao điểm sáng nay bất ngờ bị pháo bắn trúng khiến ít nhất 13 dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.  
Bình luận 0

Cư dân huyện Leninsky, tỉnh Donetsk nghe thấy tiếng bắn phá lúc 7h40 sáng nay (22.1). Các cửa sổ của các tòa nhà gần trạm xe bus bị áp lực từ vụ pháo kích đều bị vỡ.

Bất chấp chiến sự ác liệt tại một số khu vực ở Donetsk, lâu nay, tại huyện Leninsky, dường như chiến tranh vẫn còn chưa chạm ngõ. Người dân nơi đây vẫn tin rằng, quê hương của họ vẫn khá bình yên. Do đó, thảm kịch trạm xe bus trúng pháo kích đã gây ra một cú sốc cho nhiều người.

img
Một chiếc xe hơi trúng pháo cháy đen.

Thảm kịch xảy ra khi mọi người đang trên đường đi làm và ngay sau cuộc họp của các ngoại trưởng các nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp tại Berlin để tìm giải pháp giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Sau 3 giờ đàm phán căng thẳng tại Trại Borsig ở thủ đô Berlin đêm 21.1, Ukraine và Nga đã nhất trí rút các thiết bị quân sự hạng nặng khỏi khu vực đường ranh giới được phân định theo thỏa thuận Minsk hồi tháng 9.2014 vừa qua.

Thông báo trên đã được Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đưa ra lúc tối muộn ngày 21.1.

Ngoại trưởng Đức cũng cho biết cuộc đàm phán giữa các bên đã được những “tiến bộ đáng kể“ song điều này chưa có nghĩa sẽ đem lại “bước đột phá“ cho vấn đề miền Đông Ukraine.

Trước đó, trong một thảm kịch tương tự, 12 người đã chết và 13 người khác bị thương khi một chiếc xe bus bị trúng pháo tại Donetsk, miền Đông Ukraine, gần một trạm kiểm soát quân sự của quân đội Kiev ở thị trấn Volnovakha.

Chính quyền Kiev và lực lượng ly khai địa phương đổ lỗi cho nhau gây ra thảm kịch này. Tại cuộc đàm phán ở Minsk, Denis Pushilin, đại diện nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cáo buộc, chính Kiev đã "đạo diễn" ra thảm kịch trên.

img
Chiếc xe bus không chỉ trúng pháo mà còn bị bắn nhăm nhkwr,

Cùng ngày, lực lượng ly khai DPR còn cho hay, sau ba ngày nối lại các hoạt động quân sự tại Donbass, quân đội Ukraine đã tổn thất 500 lính.

Ria-Novosti dẫn lời chỉ huy phó quân ly khai DPR Edward Basurin khẳng định: "Hậu quả của việc các đơn vị quân đội Ukraine không chấm dứt tấn công (Donbass), chỉ trong ba ngày giao tranh vừa qua, hơn 500 lính Ukraine đã thiệt mạng. Khoảng 1.500 lính bị thương".

Theo ông Basurin, lực lượng DPR cũng phá hủy 42 xe tăng Ukraine, 34 xe bọc thép chở quân và xe bọc thép, bắt làm tù binh 17 binh sĩ.

Về phần mình, Kiev ngày 20.1 cho biết, lực lượng ly khai trong 1 tuần mất không ít hơn 300 người.

Theo trợ lý Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashenko, tổn thất nhân lực lớn nhất thuộc về phía DPR và LPR (Cộng hòa Nhân dân Lugansk) bởi các cuộc phản công mạnh mẽ tại sân bay (Donetsk), cũng như ở ngoại ô Gorlovka, Komsomolsk và Volnovakha".

Cùng ngày 21.1,phía ly khai DPR cho hay đã bắt thêm 16 quân nhân Ukraine làm tù binh tại sân bay Donetsk. Tuy nhiên, Kiev vẫn chưa xác nhận tuyên bố trên.


 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem