• Ký ức của Bé Hai trong thời gian ở tại nhà mở là những trận đòn roi... Các em nhỏ hơn thì bị cô đá, đấm... Cô giáo thường bắt các em nằm dài xuống để đánh một lượt mà không rõ lý do gì.
  • (Dân Việt) - Từ câu chuyện về chiếc roi đuôi cá đuối được trưng bày ở Bảo tàng “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” của ông Lâm Văn Bản ở Phú Xuyên (Hà Nội), chúng tôi tìm gặp ông Ngô Văn Bướng ở thôn Tam Á (xã Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh).
  • Trong giờ ra chơi, Lê Văn Duy, học sinh lớp 9 cùng một nhóm bạn tìm gặp Dương, học lớp 9 cùng trường để đánh dằn mặt. Sau trận đòn của nhóm Duy, em Dương gục ngã, bất tỉnh phải đi cấp cứu.
  • Do thường xuyên hứng chịu những trận đòn vô cớ từ lúc còn nhỏ cho đến lớn nên hận cha Phan Minh Mẫn đã chích điện cha mình cho đến chết.