Trắng đêm 'xí chỗ' vào một trường THPT Hà Nội

Thứ tư, ngày 21/07/2010 10:20 AM (GMT+7)
Chuyện xếp hàng cả đêm để chờ xin học cho con tưởng chỉ xảy ra ở các trường tiểu học, mẫu giáo. Nhưng hôm qua, tình trạng này diễn ra ở Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội.
Bình luận 0
img
Sáng 20/7, THPT dân lập Lương Thế Vinh bắt đầu nhận hồ sơ, nhưng 20h ngày 19/7, nhiều phụ huynh và học sinh đã đến xếp hàng.

Hàng trăm phụ huynh “đặt gạch” xếp chỗ tại 2 cơ sở của trường từ tối 19/7 đến sáng 20/7, chờ nộp hồ sơ.

GS Văn Như Cương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Năm nay có gần 4.000 hồ sơ đăng ký vào trường, trong khi chỉ tiêu tuyển mới chỉ có 540 học sinh (HS). Vì vậy, điều kiện tuyển sinh của trường khá ngặt nghèo. Với HS ở Hà Nội, trường lấy 55 điểm trở lên, còn HS ngoại tỉnh phải qua một bài thi riêng và đạt 16 điểm trở lên.

Nhưng đến “vòng chung kết” thì vẫn còn hơn 1.000 hồ sơ đủ điều kiện, nên trường sẽ lấy theo danh sách đăng ký trong ngày 20/7 và ngày 23/7, HS bắt đầu đi học luôn. “Do vậy, cứ bắt đầu vào thời gian chốt danh sách đăng ký thì trường luôn trong tình trạng “trực chiến”, ông Cương nói.

Từ Ninh Thuận, Hải Phòng… nhiều phụ huynh và HS khăn gói ra Hà Nội sớm để xếp hàng nộp hồ sơ. Từ sáng sớm 19/7, nhiều gia đình phải cử 3 -4 người thay ca nhau trực xếp chỗ. Chị Phạm Thu Hương (Ninh Thuận), xếp thứ 5 trong danh sách đăng ký, nói: “Em đến đây chờ từ 12h trưa, chỉ ngồi một chỗ mà không dám bỏ đi đâu”.

Em gái của chị Hương thi ở Ninh Thuận được 55 điểm nhưng xác định thi đại học tại Hà Nội nên phải tìm một trường cấp 3 ngoài công lập chất lượng để học. Vì vậy, thi tốt nghiệp ở Ninh Thuận xong “ngày 30/6 em gái của em lên Hà Nội thi xét tuyển vào THPT Lương Thế Vinh và được 16 điểm, đủ điểm đỗ”, chị Hương nói. 20h ngày 19/7, anh trai của Hương đến ngồi chờ thay cho Hương đến giờ chốt danh sách là 24h đêm mới về nghỉ.

Đăng ký ở số 69, HS Nguyễn Hương Giang (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Em thi đủ điểm đỗ THPT Chu Văn An lớp không chuyên nhưng không thích học, nên cũng đến chờ đăng kí nộp hồ sơ từ lúc 3g chiều ngày 19/7”.Giang cũng chỉ ngồi chờ thay để mẹ về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi từ 15 - 19h sau đó mẹ Giang tiếp tục ngồi chờ đến 12h đêm chờ trường “điểm danh”.

Phụ huynh của em cho biết: “Vì chưa chắc chắn trường sẽ điểm danh lúc 12h nên không yên tâm về nhà. Chẳng may điểm danh sớm hơn mà không có người là tên sẽ bị gạch khỏi giấy đăng ký ngay”.

Anh Trần Văn Đoàn (Gia Lâm, Hà Nội) đi từ Gia Lâm đến Cầu Giấy chỉ để biết lịch nộp hồ sơ cho con. Anh Đoàn nói: “Dù đạt 56 điểm, đỗ ở trường dưới Yên Viên nhưng cháu thích học ở Lương Thế Vinh nên phải theo nguyện vọng của cháu. Vất vả một chút nhưng cháu có hứng thú học sẽ tốt hơn”.

Đến chiều 19/7, gần 150 phụ huynh xếp hàng tại cơ sở Cầu Giấy và khoảng 300 người ở cơ sở Thanh Xuân. Để chuẩn bị cho một đêm không ngủ, một số phụ huynh mang theo đồ ăn, nước uống. Chị Trương Hồng Hà (Nhật Tân, Hà Nội) còn thuê nhà nghỉ trên đường Cầu Giấy để chủ động về thời gian “canh” chỗ. Đến khoảng 21h30, mọi người tỏ ra mệt mỏi dù có người thay ca đến 3 - 4 lần.

Băn khoăn trước sự “nhiệt tình” của các phụ huynh, GS Văn Như Cương cho rằng, việc xếp hàng quá sớm là không cần thiết vì mức điểm xét tuyển 55 là chắc chắn đỗ, thậm chí trường cũng đã dự trù việc HS có thể rút hồ sơ để nộp sang trường khác.

“Phụ huynh chỉ cần đến trường lúc 6g sáng để nộp hồ sơ là được. Dù năm nào trường cũng giải thích việc đến quá sớm là không cần thiết nhưng phụ huynh vẫn xếp hàng như vậy” ông nói.

Theo Đất Việt
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem