Trắng đêm
-
Để kịp thời cung ứng ra thị trường, bà con trồng vải tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thường phải thức đêm để hái vải. Thời điểm này là giai đoạn nước rút để người dân thu hoạch những vựa vải cuối cùng mang đi bán.
-
Để đảm bảo an toàn, giữ gìn an ninh trật tự trong mùa dịch, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an ngày đêm đã phải liên tục canh gác, tuần tra kiểm soát khắp các ngả đường. Với họ, bao vất vả trong những đêm trắng chỉ để thức cho nhân dân ngủ ngon.
-
3 giờ sáng tại bãi giữa sông Hồng, nhiều người dân trồng rau đã miệt mài hái những ngọn rau non để kịp đi chợ buổi sáng. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân trồng rau tại bãi giữa sông Hồng đang loay hoay tìm cách tiêu thụ.
-
Từ 2h sáng, các lò làm bánh tráng ở Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã bắt đầu đỏ lửa để chuẩn bị cho mùa bánh Tết rộn ràng nhất năm. Vào dịp này, năng suất và sản lượng bánh tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường nhưng vẫn luôn "cháy hàng", không đủ cung cấp cho các "thượng đế" gần xa...
-
Mưa lớn mấy ngày qua khiến mực nước ở các sông dâng cao, nước sông chảy ngược vào các cánh đồng trũng thấp theo đường mương kênh nên các loài cá ngoài sông theo dòng nước bơi ngược vào ruộng rất nhiều. Nắm bắt cơ hội này nhiều người dân đã rủ nhau ra đồng bắt cá.
-
Từ 4 giờ chiều ngư dân Quảng Nam vươn khơi đánh bắt hải sản đến sáng hôm sau kết thúc. Họ dùng đèn dụ cá mực đến rồi thải lưới vây bắt, mỗi đêm gặp may ngư dân thu vài chục triệu đồng.
-
Vào những ngày cận Tết này, nhiều nông dân trồng đào phai ở xã Đông Sơn, TP.Tam Điệp thức trắng đêm để cắt đào hoa bán cho khách chơi Tết.
-
Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an cùng nhân dân các xã thuộc huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum đã trắng đêm truy lùng bốn tên cướp trên những ngọn đèo Lò Xo hiểm trở.
-
Người dân xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã giúp tài xế bị lật xe vây bắt 60 con lợn trong đêm.
-
16 xe cứu hỏa cùng gần trăm lính chữa cháy trắng đêm khống chế vụ hỏa hoạn, nhưng bất thành. Toàn bộ nhà kho, tài sản bị thiêu rụi.