Mong muốn đem những giá trị văn hóa Việt ra thế giới, kết nối với các nền văn hóa theo xu hướng công nghệ 4.0, dự án Cổng trời do một nhóm các nhà nghiên cứu văn hóa, các giám tuyển mỹ thuật cùng các kỹ thuật viên lập ra nhằm giải quyết vấn đề số hóa các tác phẩm văn hóa nghệ thuật.
Mặc dù chỉ là một người nông dân, nhưng người đàn ông 55 tuổi này với những lưỡi dao và trang giấy ảnh không chỉ giành nhiều giải thưởng mà còn kiếm về 700 triệu mỗi năm, cũng như hỗ trợ khởi nghiệp cho rất nhiều người.
Nghề khảm trai ở Chuôn Ngọ từ lâu đã được coi là một trong những tinh hoa của người Việt cổ. Trải qua bao thăng trầm của hơn 1.000 năm lịch sử, có những lúc tưởng như cái tinh hoa ấy đã bị mai một, nhưng chính nhờ sự tâm huyết của các nghệ nhân yêu nghề, nghề khảm trai Chuôn Ngọ vẫn được lưu giữ và phát triển.
Vào năm 2012, chính quyền Đức đã đột nhập vào căn hộ của một người đàn ông khoảng 80 tuổi sống một mình tại Munich, có tên là Cornelius Gurlitt. Lục soát bên trong ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy khoảng 1200 tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của các nghệ sĩ bao gồm Renoir, Picasso, Matisse và Degas...
Không chỉ là nơi những mảnh vải vụn được tận dụng để tạo thành những bức tranh nghệ thuật, Vụn Art còn ghép nên ước mơ, thắp lên niềm lạc quan sống cho những mảnh đời không lành lặn.