Tréo cẳng ngỗng: Học một đằng, làm một nẻo

Thứ tư, ngày 11/04/2012 19:52 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau biết bao lần cải cách, sửa đổi, đến nay giáo dục đại học nước ta vẫn lộ ra lắm điều bất cập. Ngay từ khâu thi đầu vào đã lộ rõ điều đó rồi...
Bình luận 0

- Chú ví dụ cho anh nghe thử.

- Chẳng hạn nhiều ngành kinh tế cứ bắt phải thi khối A (Toán - Lý - Hóa) dù hai môn Lý và Hóa chẳng liên quan gì đến kinh tế, hoặc ngành quản trị kinh doanh lại thi cả khối C (Văn - Sử - Địa). Thi một đàng học một nẻo thì làm sao tìm đúng đầu vào mà đào tạo?

- Tuy đầu vào "một đàng một nẻo" như thế, nhưng các sĩ tử đi thi vào đại học vẫn còn sướng so với các sĩ tử đi thi vào… mẫu giáo và lớp 1 ở một số trường tại TP.HCM. Ai đời, vào mẫu giáo mà trường đòi thi bằng tiếng Anh, trong khi tiếng mẹ đẻ các bé nói chưa thạo, còn thi vào lớp 1 bằng môn Tập viết là môn lẽ ra phải vào lớp 1 mới học.

- Bởi thi một đàng, học một nẻo tréo cẳng ngỗng như thế, nên khi ra trường học một đàng lại làm một nẻo, làm nghề trái chuyên môn cũng là bình thường. Và từ chỗ học một đàng làm một nẻo thành những kẻ nói một đàng làm một nẻo âu...

- Đó là ta đang bàn tới những người có đi học đàng hoàng, còn khối vị không học vẫn có bằng thì càng tréo cẳng ngỗng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem