Thế nhưng, có lửa thì sẽ có khói. Chiều 1-8, rất nhiều CĐV XM.Hải Phòng hoảng hốt khi lại thấy pháo sáng xuất hiện ở Lạch Tray, nó làm cho niềm vui thắng trận bị nỗi lo lắng lấn át.
Sau những sự cố ở sân Hàng Đẫy, bây giờ đến lượt đích danh Lạch Tray bị điểm mặt chỉ tên sẽ khó thoát khỏi án kỷ luật từ VFF. Nhẹ thì phạt tiền, treo sân, đá sân trung lập, nặng có thể bị trừ điểm thậm chí chiếu theo quy chế có cả điều khoản đánh tụt hạng.
Đau ở chỗ, những khả năng xấu ấy rơi đúng vào thời điểm mà hy vọng vô địch đang trở lại với họ. Với khoảng cách 5 điểm kém hơn Hà Nội T&T khi mùa giải còn 4 trận đấu nữa, cũng chưa biết điều gì sẽ xảy ra.
Nhưng đúng là bây giờ, chuyện ấy khó như lấy sao trên trời. Hà Nội T&T có quá nhiều thuận lợi để vô địch. Họ không chỉ gặp may mắn như vòng đấu 22, khi Hà Nội T&T hòa không bàn thắng trên sân Vinh thì cả B.Bình Dương lẫn CS.Đồng Tháp không có 3 điểm trọn vẹn.
Một chức vô địch đã được "quy hoạch"? Nếu chỉ nhìn vào trận đấu trên sân Vinh thì đó chính là chức vô địch đáng hổ thẹn nhất. Đội khách vừa đá vừa buông, chủ nhà vừa chạy vừa giữ và tỷ số 0-0 đúng như dự đoán.
V.League đi vào những lượt đấu cuối cùng, sân bóng sôi động nhất chỉ vì một quả pháo sáng có nguy cơ bị đóng cửa, đội vô địch thì được "quy hoạch" thì còn gì là bất ngờ!?
Vi Thành
Vui lòng nhập nội dung bình luận.