Trích đoạn Thủy Hử: Lâm Xung đồ sát “anh em tốt” Lục Khiêm trong đêm tuyết

Anh Văn Thứ bảy, ngày 08/05/2021 06:01 AM (GMT+7)
Đang nghỉ qua đêm tại miếu Sơn Thần sau khi mua rượu. Lâm Xung chợt phát hiện ra người “anh em tốt” Lục Khiêm đang bàn mưu kế hại mình. Oán giận nổi lên, Lâm xung liền đồ sát cả nhóm người của Lục Khiêm trong đêm tuyết.
Bình luận 0

Cao Nha Nội vì muốn đoạt vợ Lâm Xung mà lợi dụng Lục Khiêm bày kế ám hại, đày ải Lâm Xung đến Thương Châu. Mặc dù Lâm Xung thân đã bị đày, nhưng Cao Nha Nội vẫn chưa hả lòng, tiếp tục bày gian kế để đoạt mạng Lâm Xung. May thay có Lỗ Trí Thâm xuất hiện kịp thời, ra tay cứu giúp, rồi đến trấn thủ ở lều cỏ, lại một lần bị hạ độc thủ.

Trong một lần Lâm Xung đi mua rượu, giữa đường gặp gió tuyết phải qua đêm tại miếu Sơn Thần, đang lúc nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng có người bên ngoài bàn chuyện, hóa ra là Lục Khiêm đang bàn mưu kế hại mình. Oán giận nổi lên, một thương giết chết Lục Khiêm, người trước đó từng được coi là "anh em tốt" của mình. Sau đó, Lâm Xung trong đêm tuyết lạnh một mình lên Lương Sơn.

Lâm Xung đồ sát “anh em tốt” Lục Khiêm trong đêm tuyết


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem