Trò đùa nghiệt ngã của số phận: Vợ thoát nạn MH370, chồng tử nạn MH17

Bình Nguyên (Theo Malaysia Insider) Thứ sáu, ngày 18/07/2014 15:21 PM (GMT+7)
Tiếp viên hàng không hãng Malaysia Arilines, Sanji  Singh đổi lịch bay với đồng nghiệp và lên chuyến bay MH17 vì muốn về nhà sớm cuối cùng tử nạn sau khi máy bay bị bắn rơi tại Ukraine hôm 17.7. Điều đặc biệt, trước đó vợ anh từng thoát chết trong thảm kịch MH370 cũng do đổi lịch bay.
Bình luận 0

Vợ của anh Sanji vốn cũng là tiếp viên hàng không của Malaysia Arilines và lẽ ra là người có mặt trên chuyến bay MH370 mất tích hồi tháng 3. Những trước giờ chuyến bay MH370 cất cánh, vợ anh Sanji đổi chuyến bay với một đồng nghiệp.

Bố anh Sanjid, ông Jijar cho biết: "Trước khi chuyến bay MH370 mất tích, con dâu tôi cũng đổi chuyến với đồng nghiệp vào phút chót và may mắn thoát nạn, nhưng con trai tôi lại không có may mắn đó".

img 

 Tiếp viên Sanjid, người có mặt trên chuyến bay MH17 có vợ từng đổi chuyến bay MH370.

Bố mẹ của Sanjid kể, anh vừa về nhà vào tháng trước và dặn 2 cụ rằng, "con sẽ đổi chuyến bay với đồng nghiệp sang chuyến Amsterdam-Kuala Lumpur".

Trong nghẹn ngào, cha của anh Sanjid cho biết: "Anh luôn goi điện về nhà trước khi bắt đầu hành trình bay".

Ông cụ 71 tuổi và vợ đã chuẩn bị nhiều món ăn ngon và đang chờ cậu con trai duy nhất về nhà thì nhận được hung tin, MH17 bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn tử nạn. Ông bà hoàn toàn suy sụp.

img Ông Jijar đau khổ vì sự ra đi của con trai.

Ông Jijar nghẹ ngào trong nước mắt: "Nó có dặn là sẽ về nhà vào buổi trưa sau khi khởi hành từ Amsterdam. Mẹ nó đã nấu rất nhiều món nó thích chờ sẵn".

Chị gái của anh Jijar ở Italy đã gọi điện thông báo cho bố mẹ sau khi nghe được tin về vụ thảm kịch trên các phương tiện truyền thông.

"Con gái tôi đợi đến tận 4h sáng mới dám nói cho chúng tôi hay. Tôi đã 71 tuổi, còn mẹ Sanjid thì 73, toàn thân chúng tôi run lẩy khi nhận hung này. Chúng tôi chỉ có 1 đứa con trai duy nhất, bây giờ tôi phải làm sao đây? Rút cục chuyện gì đã xảy ra?, ông cụ nức nở trong tuyệt vọng.

Anh Sanjid Singh năm nay 41 tuổi là một trong 15 thành viên phi hành đoàn tử nạn trong vụ rơi máy bay ở gần làng Grabovo, phía đông Ukraine.

Vợ của Sanjid, người đã may mắn thoát chết trong vụ MH370 sẽ sớm lên đường sang Ukraine để làm các thủ tục cần thiết. Hiện cô và cậu con trai 7 tuổi đang sống ở Kuala Lumpur.

Điều đặc biệt là vợ của anh Sanji vốn cũng là tiếp viên của chuyến bay MH370 hãng hàng không Malaysia. Những trước giờ chuyến bay MH370 cất cánh, vợ anh Sanji đổi chuyến bay với 1 đồng nghiệp. Bố anh Sanjid, ông Jijar cho biết: "Trước chuyến bay mất tích của MH370, con dâu tôi cũng đổi chuyến với đồng nghiệp vào phút chót và may mắn thoát nạn, nhưngcon trai tôi lại không có may mắn đó".

img 

 Tiếp viên Sanjid, người có mặt trên chuyến bay MH17 có vợ từng đổi chuyến bay MH370.

Bố mẹ của Sanjid kể, anh vừa về nhà vào tháng trước và dặn 2 cụ rằng, "con sẽ đổi chuyến bay với đồng nghiệp sang chuyến Amsterdam-Kuala Lumpur". Trong nghẹn ngào, cha của anh Sanjid cho biết: "Anh luôn goi điện về nhà trước khi bắt đầu chuyến bay".

Ông cụ 71 tuổi và vợ đang trong tâm trạng chờ cậu con trai duy nhất về nhà cùng nhiều món ăn ngon đã hoàn toàn suy sụp khi biết tin chiếc máy bay bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn tử nạn.

 

imgÔng Jijar đau khổ vì sự ra đi của con trai.

 

Ông Jijar nghẹ ngào trong nước mắt: "Nó có dặn là sẽ về nhà vào buổi trưa sau khi khởi hành đi từ Amsterdam. Mẹ nó đã nấu rất nhiều món nó thích chờ sẵn". Chị gái của anh Jijar ở Italy đã gọi điện thông báo cho bố mẹ anh biết khi nghe được tin trên các phương tiện truyền thông. "Con gái tôi đợi đến tận 4h sáng mới dám nói cho chúng tôi hay. Tôi đã 71 tuổi, còn mẹ Sanjid thì 73, toàn thân run lẩy  khi nhận hung tnày. Chúng tôi chỉ có 1 đứa con trai duy nhất, bây giờ tôi phải làm gì đây? Rút cục chuyện gì đã xảy ra?, ông cụ nức nở trong tuyệt vọng.

Anh Sanjid Singh năm nay 41 tuổi là một trong 15 người của phi hành đoàn tử nạn trong vụ rơi máy bay ở gần làng Grabovo, phía đông Ukraine. Vợ của Sanjid, người đã may mắn thoát chết trong vụ MH370 sẽ sớm lên đường sang Ukraine để làm các thủ tục cần thiết. Hiện cô và cậu con trai 7 tuổi đang sống ở Kuala Lumpur.


Điều đặc biệt là vợ của anh Sanji vốn cũng là tiếp viên của chuyến bay MH370 hãng hàng không Malaysia. Những trước giờ chuyến bay MH370 cất cánh, vợ anh Sanji đổi chuyến bay với 1 đồng nghiệp. Bố anh Sanjid, ông Jijar cho biết: "Trước chuyến bay mất tích của MH370, con dâu tôi cũng đổi chuyến với đồng nghiệp vào phút chót và may mắn thoát nạn, nhưngcon trai tôi lại không có may mắn đó".

img 

 Tiếp viên Sanjid, người có mặt trên chuyến bay MH17 có vợ từng đổi chuyến bay MH370.

Bố mẹ của Sanjid kể, anh vừa về nhà vào tháng trước và dặn 2 cụ rằng, "con sẽ đổi chuyến bay với đồng nghiệp sang chuyến Amsterdam-Kuala Lumpur". Trong nghẹn ngào, cha của anh Sanjid cho biết: "Anh luôn goi điện về nhà trước khi bắt đầu chuyến bay".

Ông cụ 71 tuổi và vợ đang trong tâm trạng chờ cậu con trai duy nhất về nhà cùng nhiều món ăn ngon đã hoàn toàn suy sụp khi biết tin chiếc máy bay bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn tử nạn.

 

imgÔng Jijar đau khổ vì sự ra đi của con trai.

 

Ông Jijar nghẹ ngào trong nước mắt: "Nó có dặn là sẽ về nhà vào buổi trưa sau khi khởi hành đi từ Amsterdam. Mẹ nó đã nấu rất nhiều món nó thích chờ sẵn". Chị gái của anh Jijar ở Italy đã gọi điện thông báo cho bố mẹ anh biết khi nghe được tin trên các phương tiện truyền thông. "Con gái tôi đợi đến tận 4h sáng mới dám nói cho chúng tôi hay. Tôi đã 71 tuổi, còn mẹ Sanjid thì 73, toàn thân run lẩy  khi nhận hung tnày. Chúng tôi chỉ có 1 đứa con trai duy nhất, bây giờ tôi phải làm gì đây? Rút cục chuyện gì đã xảy ra?, ông cụ nức nở trong tuyệt vọng.

Anh Sanjid Singh năm nay 41 tuổi là một trong 15 người của phi hành đoàn tử nạn trong vụ rơi máy bay ở gần làng Grabovo, phía đông Ukraine. Vợ của Sanjid, người đã may mắn thoát chết trong vụ MH370 sẽ sớm lên đường sang Ukraine để làm các thủ tục cần thiết. Hiện cô và cậu con trai 7 tuổi đang sống ở Kuala Lumpur.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem