• Vợ tai biến 10 năm, vừa mất, giờ ông tự mình gánh gồng nuôi thêm cậu con trai út, cứ trái gió trở trời là lại "lên cơn".
  • Dân Việt - Cơ thể người già trở nên mong manh và dễ trái bệnh lúc trái nắng trở trời. Biết những bệnh này, chúng ta sẽ biết cách phòng và giảm triệu chứng của các bệnh có thể xảy ra.
  • Dân Việt - Đối với những trẻ từng nếm vị đắng đau thương của thảm họa 11.9, thứ đáng sợ nhất đối chúng không phải là “ông ba bị”, mụ phù thủy, mà là một Osama bin Laden râu quai nón và nỗi ám ảnh: Bao giờ chúng ta lại bị tấn công?
  • (Dân Việt) - Không chồng, con nhưng đã là mẹ của hàng trăm đứa trẻ tật nguyền. Với chị Nguyễn Thị Tuyết- cán bộ Làng trẻ em Hà Tĩnh, hạnh phúc lớn nhất là được gọi tiếng "mẹ".
  • (Dân Việt) - Ở tuổi thất thập, người cựu chiến binh - thương binh ấy vẫn phải chạy vạy, lao động cật lực để nuôi nấng, thuốc thang cho ba người con và một đứa cháu bị bệnh. Đó là hoàn cảnh của ông Phạm Ngọc Thường, ở xã Ngọc Khê (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá).
  • (Dân Việt) - Nhiều cư dân ở thành phố luôn than phiền vì nhức đầu, đau khớp khi trở trời, đắng miệng, ợ chua... mà không biết rằng nguyên do là vì chất toan đang chiếm ưu thế trong cơ thể họ.