Trộm được thẻ ATM nhưng không biết mật khẩu

Thứ sáu, ngày 16/07/2010 08:12 AM (GMT+7)
Quỳnh Anh trộm được thẻ ATM có 17,2 triệu đồng nhưng lại không biết mật khẩu để rút tiền...
Bình luận 0

Ngày 24-6, Công an phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng nhận được đơn của các chị Bùi Thị Thu Hường, sinh 1987 và Nguyễn Thị Thuận, sinh 1986, đều là công nhân đang ở ký túc xá Kim Đỉnh (Cty Đỉnh Vàng) trình báo mất trộm một số tài sản, gồm: 1 thẻ ATM trong tài khoản có 17,72 triệu đồng, 1 chiếc lắc bạc, 1 dây chuyền vàng và nhiều tư trang khác.

Qua truy xét, Công an phường đã tạm giữ Phạm Thị Quỳnh Anh, sinh 1992, ở xã Cao Minh, Vĩnh Bảo, trọ cùng phòng 101-A5 với các chị Hường, Thuận, và đã bỏ việc trước đó. 

Ngày 23-6, Quỳnh Anh cùng một người bạn quay lại ký túc xá, lấy chìa khóa mở cửa phòng trọ. Do trước đó giữa Quỳnh Anh và các bạn trọ mâu thuẫn nên cô ta đã xới tung đồ đạc cho bõ tức. 

Không ngờ thấy có nhiều tài sản nên nổi máu tham, Quỳnh Anh “cuỗm” luôn. Tuy nhiên, do không biết mật khẩu nên dù đã lấy được thẻ ATM có giá trị lớn nhưng Quỳnh Anh chưa chiếm dụng được tiền. 

Công an quận Dương Kinh đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo ANHP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem