Trộm lúa bán bị rầy la, đâm chết mẹ ruột

Thứ sáu, ngày 22/06/2012 07:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong khi xúc trộm lúa để bán lấy tiền tiêu xài thì Trần Đình Tri (18 tuổi) bị mẹ rầy la, ngăn cản. Tri liền cầm dao đâm mẹ nhiều nhát khiến bà A chết ngay tại chỗ.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Ngày 21.6, ông Phạm Hùng - Trưởng Công an xã Gio Thành (Gio Linh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là bà T.T.A (42 tuổi, trú thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành) bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Hung thủ chính là đứa con do bà A rứt ruột đẻ ra.

Vụ việc xảy ra vào đêm 19.6, trong khi xúc trộm lúa để bán lấy tiền tiêu xài thì Trần Đình Tri (18 tuổi) bị mẹ (bà T.T.A) rầy la, ngăn cản. Tri liền cầm dao đâm mẹ nhiều nhát khiến bà A chết ngay tại chỗ. Tri đã bị cơ quan công an bắt sáng 20.6. Được biết, Tri đã bỏ học gần 1 năm nay, ở nhà ăn chơi lêu lổng. Theo một nguồn tin khác, việc Tri xúc trộm lúa đem bán có thể do thua độ bóng đá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem