-
Theo lời kể của gia đình, bị bố đánh đau, cháu Thành vùng vằng khiến sợi dây trói bị tuột ra, cháu đã bỏ chạy. Lúc này chị Nhung đang dọn vệ sinh, đốt rác, phát hiện con bỏ chạy đã cản lại, xô cháu ngã vào đống rác đang cháy.
-
Chỉ tập trung rượu chè lêu lổng không lo việc dọn dẹp đón Tết cùng gia đình, đến khi bị bố mắng, Nguyễn Xuân Hậu (22 tuổi, ở TP.Lào Cai) đã xuống bếp cầm dao bầu đâm thẳng vào ngực trái của bậc sinh thành...
-
Để có tiền ăn chơi và ở khách sạn, Linh cùng Thắng lập Facebook cá nhân để “tiếp thị” bán heroin cho ai có nhu cầu.
-
Trong nội dung tin nhắn, Trâm tự xưng là giang hồ, cần “mượn” anh Bình 20 triệu. Nếu như không đáp ứng yêu cầu hoặc có ý định báo công an thì sẽ cho đàn em tới chém cả nhà.
-
Bố mẹ ly dị, mỗi người ngược xuôi giữa dòng đời để mưu sinh, bỏ cô bé Đ.T.K.N cho ông bà nội. Chưa học hết tiểu học, N bị sự ma mãnh của một gã thanh niên trải đời làm cho mờ mắt để rồi đánh mất sự trong trắng.
-
Tại hiện trường lúc nửa đêm, người vợ đang mang bầu 8 tháng đã tử vong ngay tại chỗ với vết bắn ở ngực, còn người chồng thì luôn mồm hét đầy hoảng loạn "Tôi giết vợ tôi rồi".
-
(Dân Việt) - Trong khi xúc trộm lúa để bán lấy tiền tiêu xài thì Trần Đình Tri (18 tuổi) bị mẹ rầy la, ngăn cản. Tri liền cầm dao đâm mẹ nhiều nhát khiến bà A chết ngay tại chỗ.
-
Dân Việt - Nhiều người thấy Nam đứng trên cầu sông Hiếu rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự tử nhưng không kịp can ngăn.
-
(Dân Việt) - “Được đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2.9, tôi sẽ về lại ngôi nhà của mẹ. Ở đó, mẹ sẽ mở cho tôi một xưởng mộc, cái nghề tôi đã được học trong trại...” - một chàng trai sau gần 10 năm ngồi tù nói về tương lai của mình.
-
(Dân Việt) - Trẻ con nhà giàu hay nhà nghèo cũng là trẻ con và mọi bé phải có mùa hè! Tùy cách sử dụng đồng tiền và quan niệm khác nhau, cả người giàu lẫn người nghèo đều có thể vô tình “đầu độc” mùa hè của bé!