Trồng rau trong nhà kính
-
Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất rau, quả trong nhà màng, nhà kính mang lại hiệu quả cao không chỉ về mặt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế mà còn làm thay đổi tư duy trong canh tác nông nghiệp, hình thành khu sản xuất hiện đại, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn.
-
Với điều kiện khí hậu, đất đai và tiềm năng sẵn có, nông dân tỉnh Lâm Đồng đang ngày càng giàu có nhờ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt là nhờ áp dụng công nghệ cao, nhiều ruộng rau, cà chua có thể cho thu nhập từ 1-2 tỷ đồng/năm.
-
Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Nguyễn Văn Sơn (ảnh) - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đúng là việc phát triển nhà kính ở Lâm Đồng đang quá nóng và để lại một số hệ lụy nhưng nó cũng không đến mức phải mang tiếng là “tội đồ” vì để xảy ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở xứ sở mù sương.
-
Đang sinh sống làm ăn tại Đà Lạt, ông Nguyễn Thắng (SN 1966, ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) quyết định bỏ ngang về quê đầu tư tiền tỉ để dựng nhà kính trồng rau công nghệ cao.
-
Tuy đã gần 70 tuổi nhưng lão nông Ba Thành đã có một quyết định gây sốc khi bỏ ra tới nửa tỉ đồng lập trang trại trồng rau trong nhà kính công nghệ cao ngay trên vùng đồi núi.
-
Thời gian qua, lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của TP.Hải Phòng thu được kết quả đáng ghi nhận. Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco - thành viên Tập đoàn Vingroup là 1 trong số 7 doanh nghiệp (DN) đầu tiên triển khai đầu tư vào lĩnh vực này, đã góp phần làm thay đổi tình hình KTXH ở xã nông thôn mới...
-
Lần đầu chứng kiến công nghệ trồng rau hiện đại bậc nhất thế giới của VinEco Tam Đảo, nhiều Nông dân xuất sắc Việt Nam 30 đổi mới (những "siêu" nông dân) không ngớt trầm trồ, cảm xúc từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...
-
Đang tu nghiệp tiến sĩ ở Canada, ông Nguyễn Thanh Lộc, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, (Khánh Hòa) bị cây rau sạch “hút hồn”. Và rồi, ông trở về nơi chôn nhau cắt rốn, thực hiện ước mơ trồng rau sạch.
-
Đang tu nghiệp tiến sĩ ở Canada, ông Nguyễn Thanh Lộc, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, (Khánh Hòa) bị cây rau sạch “hút hồn”. Và rồi, ông trở về nơi chôn nhau cắt rốn, thực hiện ước mơ trồng rau sạch.