Trùng Khánh
-
Vị Đại tá được mệnh danh là "soái ca Điện Biên Phủ" không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai không thua kém gì tài tử điện ảnh mà còn là người anh hùng từng 1 người 1 pháo cân cả quả đồi khiến địch phải khiếp sợ.
-
Nghệ nhân làm thác nước Phạm Viết Đệ (phường Bàu Sen, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) bộc bạch, chỉ có “điên rồ” ông mới có thể “đưa” một quần thể thác Bản Giốc hùng vĩ ở tỉnh Cao Bằng về Nam bộ...
-
Hội nghị xúc tiến hợp tác hành lang thương mại Đường bộ - Đường biển quốc tế mới Trùng Khánh (Trung Quốc) - TP.HCM tổ chức chiều nay 24/9, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai thành phố.
-
Hội nghị xúc tiến hợp tác hành lang thương mại Đường bộ - Đường biển quốc tế mới Trùng Khánh (Trung Quốc) – TP.HCM diễn ra chiều nay 24/9, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai thành phố lớn.
-
Những hình ảnh thác bản Giốc nước lũ cuồn cuộn đổ về đục ngầu, ngập tràn cả lối đi và theo người dân địa phương, ngày 27/6, mực nước vẫn tiếp tục dâng cao khiến khu vực bán hàng, các ghế đá ngồi nghỉ ngập sâu hơn.
-
Ở phía Tây Nam Trung Quốc có một thành phố nổi tiếng với mỹ nhân và món lẩu trứ danh đó là Trùng Khánh. Trùng Khánh được mệnh danh là thủ đô sắc đẹp của Trung Quốc, vậy rốt cuộc nó có sức quyến rũ gì mà mê hoặc vô số người?
-
Bo Hay là một hồ nước ngọt mà dân địa phương coi là mỏ nước linh thiêng thuộc xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mỏ nước này cách hàng rào biên giới Trung Quốc chỉ vài trăm mét. Điều đặc biệt là nước ở mỏ bốn mùa xanh biếc như ngọc, chả thấy cạn bao giờ, khiến du khách đến đây đều mê mải ngắm nhìn.
-
Đường sắt trên cao đi xuyên chung cư và một bến tàu được bố trí ngay trong lòng tòa nhà là nét đặc trưng hiếm có của thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), hàng ngày có nhiều du khách đến tham quan chụp ảnh, check-in.
-
Trung Quốc từng có nhiều công trình tuyệt mật trong lịch sử và một trong số đó là căn cứ hạt nhân 816 ở ngoại ô Trùng Khánh, một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của nước này.
-
Nhiều ông bố, bà mẹ tập trung tại công viên mai mối ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) vào mỗi cuối tuần với hy vọng giúp con cái “thoát ế”.