Trùng Khánh
-
Đôi giày của ông Bạc nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các trang mạng của Trung Quốc.
-
Vài ngày trước khi có phán quyết, truyền thông Trung Quốc đã rò rỉ bức thư, được cho là của Bạc Hy Lai gửi cho người thân khẳng định mình vô tội, nhưng vẫn dự đoán sẽ có một bản án với nhiều năm tù kéo dài.
-
Tòa án Trung Quốc hôm nay công bố án phạt dành cho cựu chính trị gia nổi tiếng một thời Bạc Hy Lai sau phiên xử các tội danh tham nhũng, nhận hối lộ và lạm quyền hồi tháng trước.
-
Ngày 18.9, Tòa án Trung cấp Nhân dân Tế Nam ở miền Đông Trung Quốc thông báo sẽ công bố phán quyết đối với cựu Bí Thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai vào sáng 22.9.
-
Cựu bí thư Bạc Hy Lai sẽ được chuyển tới "đệ nhất nhà tù Trung Quốc" mang tên Tần Thành, ở Bắc Kinh, nơi ông sẽ không phải mặc đồng phục tù nhân, theo một bài viết trên diễn đàn của hãng thông tấn Xinhua.
-
Trong ngày xét xử thứ tư (25.8), cựu Bí Thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai không ngớt lời thóa mạ người làm chứng khiến phiên tòa phải tạm ngừng và chuyển sang ngày 26.8.
-
Trong phiên xử ngày 24.8, ông Bạc Hy Lai thừa nhận “một chút trách nhiệm” trước cáo buộc biển thủ 5 triệu NDT. Khoản tiền này được tìm thấy trong tài khoản của vợ ông là bà Cốc Khai Lai.
-
“Nếu Tang Xiaolin đứng trước mặt tôi, tôi sẽ cho hắn một cú tát vào mặt, mạnh hơn cả cái tát mà cha tôi đã ‘tặng’ Vương Lập Quân”, cậu cả nhà Bạc Hy Lai lên tiếng.
-
Tòa án nhân dân Trung cấp Sơn Đông, cơ quan xử lý vụ án, cũng sẽ tường thuật bằng các dòng tin trên tài khoản mạng xã hội, báo viết thêm.
-
Vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 16.8, một cơn lốc bất ngờ kèm theo mưa đá đã gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của bà con hai xã Thông Huề và Trung Phúc, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).