Trung Quốc: Lén lút "vét sạch" tiền của công ty để trả nợ cho con trai nghiện cờ bạc

Thứ bảy, ngày 29/04/2023 19:14 PM (GMT+7)
Một người phụ nữ tên là Bao Qihua bị truy tố tội lừa đảo cùng với con trai của bà, Jiang Xiaobin.
Bình luận 0

Một nữ kế toán 63 tuổi ở Trung Quốc đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội sau khi ăn cắp 6,3 triệu NDT (910.000 USD) từ ông chủ trong hơn hai năm để trả nợ cờ bạc cho con trai bà. Công ty cuối cùng đã phát hiện ra hành vi trộm cắp khi số dư tài khoản ngân hàng của họ chỉ còn lại 20 NDT, tương đương 3 USD. 

Trung Quốc: Lén lút "Vét sạch" tiền của công ty để trả nợ cho con trai nghiện cờ bạc - Ảnh 1.

Bà Bao, người phạm tội. (Ảnh: SCMP).

Người phụ nữ này là Bao Qihua, đã nhận tội và bị truy tố tội lừa đảo cùng với con trai của bà, Jiang Xiaobin. Bà Bao khai rằng con trai bà yêu cầu bà lấy tiền từ người chủ lâu năm của mình để giúp trả nợ cho anh ta, khoản nợ này kéo dài trong nhiều năm.

"Tôi thực sự không nghĩ đến việc gọi cảnh sát. Nếu tôi làm thế, cuộc đời của nó sẽ bị hủy hoại", bà Bao nói và cho biết thêm rằng đây không phải là lần đầu tiên bà giúp con trai mình trả nợ cờ bạc. Năm 2005, khi Jiang còn là sinh viên đại học, bà đã đưa cho anh ta 300.000 NDT để trả một khoản nợ tương tự. Tuy nhiên, "cơn nghiện" của anh ta vẫn tiếp diễn và nhanh chóng nợ thêm 1 triệu NDT. Khi anh cầu cứu mẹ mình, bà đã bán tài sản của mình để trả nợ.

Bao và con trai của bà làm việc cùng nhau để xóa các khoản nợ cờ bạc, khiến họ đánh cắp 1,2 triệu NDT từ người bạn thân nhất của bà Bao vào năm 2014. Họ sử dụng số tiền này để đánh bạc nhiều hơn, và khi số tiền đó cạn kiệt, Bao đã quay sang ăn cắp tiền từ ông chủ của mình. Hành vi trộm cắp của Bao được thực hiện nhiều lần nên công ty khó phát hiện cho đến khi tài khoản cạn sạch. Người chủ của người phụ nữ bày tỏ sự thất vọng, nói với Shanghai TV rằng tình hình gần như khiến ông phát điên.

Trung Quốc: Lén lút "Vét sạch" tiền của công ty để trả nợ cho con trai nghiện cờ bạc - Ảnh 2.

Con trai bà Bao, người nghiện cờ bạc. (Ảnh: SCMP)

Câu chuyện sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến trái chiều. Một người bình luận rằng cha mẹ cần dạy con cái chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình. Nếu không, cuộc sống của chúng sẽ bị hủy hoại. Trong khi đó, Jiang bày tỏ sự hối hận về hành động của mình và nói rằng cậu cảm thấy có lỗi với mẹ mình. Vụ việc cảnh báo sự nguy hiểm của chứng nghiện cờ bạc và những hệ quả mà nó có thể gây ra.

Đinh Đang (SCMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem