Trước khi mất, con trai vẫn dặn lại: "Nếu có tiền, mong mẹ được chữa bệnh trước"

Văn Tiệp Chủ nhật, ngày 16/08/2020 15:24 PM (GMT+7)
Anh Đinh Ngọc Quyết 38 tuổi (Thị trấn Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng), mắc bệnh ung thư dạ dày, phải tự xin ra viện vì điều trị quá tốn kém. Trước khi mất vì bệnh nặng, anh còn gửi gắm lại người thân: "Nếu có tiền, mong mẹ được chữa bệnh trước".
Bình luận 0

Gia đình anh Đinh Ngọc Quyết sống trong một căn nhà cấp bốn nằm giữa lưng chừng một quả đồi thuộc xóm Bằng Hà, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Gia đình vốn thuần nông, thuộc diện hộ nghèo, ruộng vườn chỉ làm đủ ăn chứ không có dư giả. 

Anh Đinh Ngọc Quyết năm nay 38 tuổi, công việc chính là thợ sửa chữa xe máy tại Công ty xuất nhập khẩu Cao Bằng.

Nếu có tiền thì mong mẹ được chữa bệnh trước - Ảnh 1.

Anh Quyết khi đang điều trị tại bệnh viện K Hà Nội. Ảnh: NVCC

Năm ngoái anh Quyết phát hiện bệnh tình của mình và tiến hành mổ từ tháng 10/2019. Bác sỹ kết luận anh bị ung thư dạ dày phải điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội.

Hơn một năm qua, anh Quyết  đã phải vay mượn người thân cũng như được hàng xóm hỗ trợ nhưng vẫn không đủ. Thương cha mẹ nên anh Quyết đã xin ra viện về nhà để tự chữa trị bằng thuốc bắc cho đỡ tốn kém.

Mẹ của anh Chiến là bà Hà Thị Châm năm nay 65 tuổi thường xuyên mệt mỏi, ốm yếu, đến khi đi khám bệnh thì phát hiện mình bị suy tủy xương. Gia đình lại phải tiếp tục vay mượn để bà đi chữa bệnh tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương từ tháng 6/2020.

Nếu có tiền thì mong mẹ được chữa bệnh trước - Ảnh 2.

Ông Chiến (trái ảnh) ngồi bên người con trai gầy gò ốm yếu đang mắc bệnh ung thư dạ dày. Ảnh: Văn Tiệp

Đi chữa bệnh dưới Hà Nội tốn kém quá nên anh Quyết xin về nhà. Nếu có tiền anh Quyết mong mẹ được chưa bệnh trước.

Ông Đinh Ngọc Chiến bố của anh Quyết dù nay đã gần 70 tuổi nhưng suốt thời gian anh chữa bệnh vẫn phải liên tục xuống Hà Nội để chăm sóc con trai, nay lại phải xuống Hà Nội chăm vợ mình. 

Khi xuống chăm vợ tại Hà Nội, người đàn ông gần 70 tuổi lại lo cho con trai ốm yếu ở nhà không tự chăm lo cho bản thân được. Không những thế, toàn bộ công việc đồng áng vào vụ mùa ở nhà đều đến tay ông quán xuyến tất.

Trưởng xóm Bằng Hà (thị trấn Nước Hai) ông Hoàng Hữu Nam xác nhận: "Gia đình này có mẹ ung thư tủy, con ung thư dạ dày, bố đã gần 70 tuổi rồi. Bây giờ còn nước còn tát, chúng tôi cũng cố gắng ủng hộ cho gia đình, không thì khổ quá".

Nếu có tiền thì mong mẹ được chữa bệnh trước - Ảnh 3.

Ông Chiến gần 70 tuổi trở thành trụ cột chính trong nhà khi vừa phải chăm lo vợ con và việc đồng áng. Ảnh: Văn Tiệp

Ông Bùi Trọng Duy - Chủ tịch Thị trấn Nước Hai chia sẻ: "Hoàn cảnh khó khăn của anh Quyết địa phương cũng đã biết đến. Công ty nơi anh Quyết làm đã lên tận nơi để hỗ trợ".

Mới đây anh Đinh Ngọc Quyết đã mất do bệnh quá nặng. Trước khi mất, anh Quyết vẫn gửi gắm lại người thân: "Nếu có tiền thì mong mẹ được chưa bệnh trước"..

Lo hậu sự cho con trai xong, ông Đinh Ngọc Chiến lại chuẩn bị đưa vợ mình là bà Hà Thị Châm xuống Hà Nội tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Đinh Ngọc Quyết (Cao Bằng)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem