Trương Hằng "chịu thua" Trịnh Sảng

Đinh Đang Thứ sáu, ngày 21/05/2021 19:00 PM (GMT+7)
Vào trưa hôm nay (ngày 21/05), Trương Hằng đã đăng một bài viết dài với dòng tiêu đề: "Bức thư gửi người hâm mộ của Trịnh Sảng".
Bình luận 0

Cụ thể, Trương Hằng cho biết các fan của Trịnh Sảng đã từng bị anh thù ghét tới mức không thể chịu nổi, nhưng sau đó anh nhận ra rằng tình cảm họ dành cho Trịnh Sảng là chân tình nên Trương Hằng muốn dừng lại tất cả. Trong thư, Trương Hằng viết: "Tôi sẵn sàng thừa nhận thất bại, tôi thừa nhận rằng tôi đã thua trong vụ kiện quyền nuôi con! Vậy các bạn có thể dừng lại không?".

Trương Hằng "chịu thua" Trịnh Sảng - Ảnh 1.

Lá thư của Trương Hằng có đoạn:

"Gửi người hâm mộ của Trịnh Sảng. Đã lâu không gặp, nhiều người trong số các bạn có lẽ từng xuất hiện trong buổi giao lưu fan của Trịnh Sảng. Trên Internet, chúng ta dường như gặp nhau hàng ngày, hàng giờ. Tôi đã đọc thấy những lời chỉ trích và buộc tội của các bạn chống lại tôi, hashtag đạt gần 100 triệu, vì vậy tôi quyết định viết một vài suy nghĩ cho các bạn.

Nói thẳng ra, trong một năm rưỡi vừa qua, tôi căm hận một số người trong số các bạn. Tôi đối với các bạn chỉ có hận thù, tức giận. Những lời các bạn viết về tôi, nào là lừa đảo, gay, chó Mỹ... những tin đồn này tôi thấy nhưng không làm được gì. Cho đến một ngày, tôi thấy một người viết: "Trịnh Sảng là người tôi yêu thương 10 năm. Tôi không chấp nhận được sự xấu xa của cô ấy vì không muốn chấp nhận sự thật là mình đã chọn sai thần tượng, vì thế thà sai lầm một lần nữa... Điều đó khiến tôi hiểu rằng bạn yêu Trịnh Sảng chân thành. Bạn tấn công tôi, không phải vì hận tôi, mà là vì yêu Trịnh Sảng.

Lúc này, nhìn sang hai đứa trẻ đang ngủ say bên cạnh, nhìn mẹ tôi ngày càng già đi, và lướt điện thoại có gần một ngàn cuộc đối thoại với bố tôi. Đến lúc này, tôi chợt nhận ra rằng mình đã sai, sai vô cùng, tôi thắng ở điểm nào cơ chứ? Ngoại trừ con cái, tôi gần như thua mất cả cuộc đời, cũng vì tôi mà làm liên lụy đến cuộc sống sau này của bố mẹ tôi!

Cảm ơn các người đã đánh thức tôi, giúp tôi nhận ra sự thất bại khủng khiếp này. Tôi biết rằng mình không đủ tư cách để đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với con, nhưng với tư cách là một người bố, tôi muốn van xin và cầu xin các người cho tôi và con của tôi được trở lại cuộc sống bình thường. Đối mặt với những lời chửi bới, đe dọa trẻ em trên Internet, tôi vô cùng đau lòng! Không hiểu sao một số người lại máu lạnh đến mức ngay cả trẻ nhỏ cũng không buông tha! Các người có thể tiếp tục tấn công, chửi rủa tôi, nhưng các người có thể để lại một lối thoát cho các con tôi có được không?

Tôi sẵn sàng thừa nhận thất bại, tôi thừa nhận rằng tôi đã thua trong vụ kiện quyền nuôi con! Các người có thể dừng nó lại không? Tôi cũng biết rằng bây giờ, tôi có nói gì đi chăng nữa, thì có lẽ các người cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Trịnh Sảng, cô có sẵn lòng giúp đỡ bọn trẻ không?

Trương Hằng "chịu thua" Trịnh Sảng - Ảnh 3.

Trương Hằng, Trịnh Sảng giờ là kẻ thù.

Trong bức thư, Trương Hằng nói anh có ý định công bố bản dịch tiếng Trung của bản án dài 30 trang bằng tiếng Anh do tòa án cung cấp, để cho mọi người thấy sự thật rằng Trịnh Sảng chỉ có quyền thăm con tuần 3 lần, mỗi lần 1,5 tiếng, trong khi anh có quyền độc lập nuôi dưỡng con. Tuy nhiên, anh từ bỏ ý định. 

Anh viết: "Lúc này, nhìn đứa con của tôi ngủ say bên cạnh, nhìn mẹ tôi già đi sau một đêm, nhìn vào cả nghìn cuộc trò chuyện qua điện thoại với bố, tôi nhận ra mình sai rồi, đã quá sai rồi". Trương Hằng cho rằng, ngoại trừ con cái ra, anh gần như đã mất tất cả, mất đi cả sức khỏe của cha mẹ mình.

Dưới bài viết, Trương Hằng còn đính kèm rất nhiều hình ảnh làm bằng chứng cho thấy fan Trịnh Sảng liên tục tấn công, chửi rủa anh cùng hai đứa trẻ. Hiện tại, bài viết này của Trương Hằng đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả với lượt tương tác "khủng".

 - Ảnh 1.

Trương Hằng "chịu thua" Trịnh Sảng

Scandal của Trịnh Sảng nổ ra hôm 18/1, khi Trương Hằng đăng ảnh tiết lộ đang ở Mỹ để chăm hai đứa con. Trương Hằng nói không trốn nợ 20 triệu NDT, mà không về Trung Quốc bởi hai đứa trẻ hiện bị mắc kẹt do thiếu giấy tờ từ mẹ của chúng là nữ diễn viên Trịnh Sảng. 

Trịnh Sảng (sinh năm 1991) nổi tiếng từ vai Sam Thái trong phim đầu tay Cùng nhau ngắm mưa sao băng (Vườn sao băng phiên bản Trung Quốc). Sau này, cô góp mặt trong các phim ngôn tình: Cổ kiếm kỳ đàm, Vẫn cứ thích em, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên... Tuy được săn đón trong giới phim ảnh, Trịnh Sảng gây tranh cãi về diễn xuất lẫn đời tư, hay phát ngôn vạ miệng. Hiện tại, đời tư bê bối khiến cô bị chỉ trích dữ dội, sự nghiệp tan tành.

Hiện tại, Trịnh Sảng vẫn đang tranh chấp với Trương Hằng về những vụ kiện liên quan đến vấn đề tài chính. Bên cạnh đó, cô còn phải tiếp nhận điều tra về nghi vấn hợp đồng âm dương nhằm trốn thuế. Nếu bị kết tội, Trịnh Sảng có nguy cơ phải ngồi tù đến 7 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem