Tự xăm hình quái vật vì thất tình, hận đàn ông?

Chủ nhật, ngày 18/12/2011 06:09 AM (GMT+7)
Bị cô gái 20 tuổi tố đã ép xăm hình quái vật vào mặt, bà chủ cũ của Nguyễn Thị Giang đã phản bác và cho biết đã nghe được câu chuyện do Giang thất tình, hận đàn ông nên cắt tóc, xăm vào mặt mình để trả thù đời (!?).
Bình luận 0

“Tôi vô tội”!

Liên quan đến vụ việc cô gái trẻ Nguyễn Thị Giang, quê Nghệ An làm đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng về việc bị bà chủ của mình hành hạ, cạo trọc đầu, xăm hình quái vật, mới đây, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, người bị tố cáo tên Nguyễn Thị Trâm Anh, trú tại phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, nơi Giang từng làm việc đã phản biện tất cả những lời nạn nhân đưa ra.

img
Theo lời bà chủ, nơi Giang từng làm việc thì mình đã bị vu oan

Dù sự thật đang được các CQĐT công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tích cực điều tra để làm sáng tỏ nhưng xung quanh vụ việc này có nhiều luồng dư luận trái chiều.

Trong hầu hết các cuộc tiếp xúc của chúng tôi với nạn nhân và người bị tố cáo Trâm Anh, mỗi người đều đưa ra những dẫn chứng chứng minh mình hoàn toàn vô can, vô tội.

Đặc biệt, từ phía bà chủ Trâm Anh đã phản ứng khá gay gắt về những lời tố cáo của Giang. Trong các “bằng chứng” đưa ra, bà này luôn khẳng định mình bị vu oan và thầm trách Giang đã nhanh chóng vội “quên ơn bội nghĩa”.

Bà Trâm Anh nói, việc cắt tóc, xăm mình Giang làm ở đâu, khi nào tôi không biết. Khi sự việc đã rồi thì tôi nghe Hương, làm cùng với Giang kể lại rằng Giang đang thất tình, rất hận đàn ông và muốn cắt tóc, xăm vào mặt vào mình để trả thù đời. Giang còn nói rằng nếu không chở Giang đi xăm thì Giang sẽ tự tử.

Thậm chí, theo lời bà chủ này, việc bị “tố” mình đe dọa và ép nạn nhân: một là chịu tạt axít hoặc cắt tóc và xăm vào mình, vào mặt là hoàn toàn do Giang dựng lên để tố cáo vì "tôi không cho Giang quan hệ với chồng".

Anh Trần Đại Long, người trực tiếp xăm hình lên mặt và ngực Giang cho biết “chiều ngày 28.11 có một người (Hương bạn của Giang) chở Giang đến xăm mặt tại quán, 3 hình quái vật đều do Hương chỉ định. Lúc đó nhìn Giang tâm trạng rất là buồn”.

Ngay như chuyện bị Giang viết tường trình trong đơn gửi đến CQĐT công an tỉnh Nghệ An là suốt thời gian ở tại nhà bà chủ luôn bị khủng bố về tinh thần, ép phải đi “tiếp khách” (bán dâm) và không được về quê thường xuyên.

“Tháng 4 vừa rồi tôi còn về nhà Giang ở Nghi Lộc chơi, người nhà của Giang cũng coi tôi như người thân thì lấy gì mà bảo tôi cầm tù Giang”. Hơn nữa không chỉ Giang làm ở nhà chị mà còn có chị họ Giang và 3 người khác nữa, lẽ nào 3 người kia không hề biết việc bà chủ ép Giang đi “tiếp khách”?!

Ông Bùi Mạnh Hùng- Trưởng công an phường Thắng Nhất khẳng định: “Quán không có đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke, khi chúng tôi đến kiểm tra quán cũng không hề có. Hơn nữa quán chưa từng có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật”.

Ngoài những tình tiết đã nêu trên, còn rất nhiều vấn đề mà vợ chồng Trâm Anh tường trình với cơ quan điều tra hoàn toàn trái ngược với Giang.

Dư luận đang quan tâm đến việc vì sao ngoài Giang còn có 3 người nữa là chị họ của nạn nhân vẫn không hề tố cáo khi biết được sự việc cô gái này bị “cầm tù, ép đi bán dâm” trong một thời gian dài? Phải chăng phía sau lưng gia chủ Trâm Anh còn có một thế lực xã hội đen khác đe doạ, khống chế các nạn nhân hay đây chỉ là câu chuyện “dựng” lên để Giang trả thù cá nhân?.

Theo Bưu điện Việt Nam
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem