• Mặc dù sống chật chội khổ sở, nhưng những người dân phố cổ vẫn kiên trì “bám trụ”. Bởi từng mét vuông ở phố cổ quý như vàng, chỉ cần ngày bán dăm ba cốc nước, viên kẹo… thì người dân ở đây đã đủ sống.
  • Làng bánh chưng Bờ Đậu thuộc xã Cổ Lũng(Phú Lương, Thái Nguyên) đã xây dựng được thương hiệu làng nghề. Hiện làng có hàng trăm hộ gói bánh, nhiều nhà đã từng bán bánh chưng ra nước ngoài.
  • (Dân Việt) - "Người ta sợ đầu tư vào nông nghiệp nhưng tôi chỉ sợ thiếu vốn, thiếu khoa học kỹ thuật thôi. Làm nông nghiệp giỏi thì còn hơn cả buôn thúng, bán bè"- ông Nguyễn Đình Khôn ở xóm 3, tiểu khu I (Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La) chia sẻ.
  • (Dân Việt) - “Tôi chỉ làm túc tắc thôi, chăn mấy chục đầu lợn, gà và sơ chế nông sản” - anh Trần Xuân Hùng, tổ 1, phường Chiềng Sinh, TP.Sơn La, cho hay.