Tướng Nga trúng mìn, bị thương nặng trong trận chiến với IS

Phương Đăng (theo Mirror) Thứ ba, ngày 07/03/2017 20:36 PM (GMT+7)
Trong trận chiến khốc liệt giành lại thành phố Palmyra, vốn được mệnh danh là "cô dâu sa mạc" của Syria từ tay tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo (IS), một vị tướng cấp cao nhất của quân đội Nga không may bị trúng mìn và được cho là đã mất đi đôi chân và đôi mắt.
Bình luận 0

img

Ảnh cắt từ video cuộc chiến đấu chống IS ở thành phố Palmyra, vốn được mệnh danh là "cô dâu sa mạc" của Syria 

Theo báo Anh Mirror, Thiếu tướng Nga Pyotr Milyukhin được cho là bị thương nặng trong cuộc xung đột Syria. Ông Milyukhin được cho là đã bị mất cả 2 chân và 2 mắt vào tuần trước khi chiếc xe chở ông dẫm phải một quả mìn.  

img

Các lực lượng chống IS, giành lại thành phố Palmyra

Trang tin Kommersant của Nga cho biết, Tướng Milyukhin đã đi từ từ khu vực Tiyas đến thị trấn Homs trong một chiếc xe bọc thép. Chiếc xe này đã dẫm phải mìn và bị phá hủy ở địa điểm cách thành phố Tiyas 4 km.

img

 Thành phố Palmyra bị tàn phá vì xung đột, chiến sự

Sau vụ nổ, 4 trong số 6 người ngồi trong xe bọc thép đã thiệt mạng ngay tại chỗ. Tướng Milyukhin bị trọng thương và các bác sĩ phải nỗ lực hết sức mới có thể giữ được tính mạng của ông. 

Tướng Milyukhin hiện được điều trị tại bệnh viện quân sự Burdenko ở Moscow.

Thành phố Palmyra của Syria bị IS chiếm đóng lần đầu vào tháng 5.2015. Sau đó, lực lượng chính phủ Syria chiếm lại thành phố vào tháng 3.2016.

Tháng 12 năm ngoái, thành phố này lại bị rơi vào tay IS một lần nữa trước khi các lực lượng Syria và Nga tái chiếm thành phố vào tuần trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem