Tưởng súng là đồ chơi, bé 2 tuổi bắn chết mẹ

Thứ hai, ngày 25/04/2011 14:57 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cậu bé hai tuổi ở Florida (Mỹ) đã vô tình bắn chết mẹ khi nghịch súng ngắn của bố, vì tưởng là đồ chơi.
Bình luận 0

Cậu bé Troy Bailey, 2 tuổi, đã chĩa súng bắn về phía mẹ là chị Julia Bennett, 33 tuổi, sau khi vô tình nhặt được khẩu súng lục của bố để quên và tưởng rằng đó là một khẩu súng đồ chơi.

img

Anh Troy Bailey Sr, bố của bé Troy Bailey, xác nhận ông đã vô tình để khẩu súng tự động ngoài tầm kiểm soát khi ông đến thăm nhà vợ cũ của mình ở Fort Lauderdale, Florida.

Ông Bailey không thể quên được khoảnh khắc kinh hoàng khi ông chứng kiến cậu con trai nhặt được khẩu súng, chĩa về phía mẹ và bóp cò.

Cảnh sát cho biết chị Bennett, trợ lý điều dưỡng, đã chết vì một viên đạn. Cậu bé Troy đã được kiểm tra lấy dấu vân tay.

Anh Bailey Sr không bị liệt kê vào đối tượng bị nghi ngờ điều tra.

Các thành viên gia đình họ không cho rằng một bé trai hai tuổi có thể bóp cò khẩu súng ngắn bán tự động 9mm Glock của anh Bailey Sr. Mọi người đang cố để hiểu những điều đã xảy ra và chăm sóc cho bé Troy bởi cậu không ngừng kêu khóc đòi mẹ.

Còn hàng xóm của họ thì cho rằng đó là một thảm kịch cho các gia đình có trẻ nhỏ khi để vũ khí trong nhà.

Theo Telegraph
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem