Tường trình kinh hãi của con bạc bị giam cầm ở Campuchia

Thứ ba, ngày 16/08/2011 06:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một con bạc bị đánh thừa sống thiếu chết đã trốn thoát trở về Việt Nam trình báo chuyện bị xã hội đen giam cầm ở Campuchia, một con bạc khác đã bị giết chết khi cố thoát khỏi nơi giam giữ.
Bình luận 0

Thông tin con bạc Đỗ Thành Công - sinh năm 1977 bị chết tại casino khiến người dân biên giới huyện Mộc Hóa, Long An xôn xao mấy ngày qua. Do "cầm mạng" (bị giữ lại, chờ tiền chuộc) mà gia đình không có tiền chuộc, nạn nhân đã bị đánh đập suốt 1 tuần liền. Chịu không nổi những trận đòn tàn khốc, nạn nhân và một con bạc khác đã lao ra cửa sổ và rơi xuống đất từ tầng 5 Casino Sato…

img
Chị Hương và các con bên di ảnh anh Đỗ Thành Công.

Chờ nhận xác

Căn nhà lá mục nát ngay ngã tư Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa của chị Bùi Thị Hương mấy ngày qua liên tục có người đến hỏi thăm, xem bao giờ đưa được xác chồng về làm đám tang.

Ôm tấm ảnh vừa được phóng to của chồng, chị Hương mếu máo khóc: "Ảnh làm nghề chạy xe ôm, thỉnh thoảng có qua các casino chơi bài. Ngày 21.7, anh Công điện thoại về nói đã thua bài và "cầm mạng" 2.000 USD. Ảnh kêu bán lô nền trong khu dân cư đem tiền qua chuộc mạng. Do đây là nền Nhà nước bán ưu đãi với giá 10 triệu đồng cho hộ nghèo nên tôi không thể bán được.

Mấy ngày sau, có giọng đàn ông gọi tới yêu cầu tôi phải nhanh chóng kiếm tiền, nếu không chồng tôi sẽ chết. Đến sáng 9.8, lại một giọng đàn ông gọi từ số điện thoại 00855979532703 hỏi: "Chị tiếc 2.000 USD hay tiếc 80kg thịt của chồng?". Sau cuộc gọi này, chị Hương gọi lại thì cả số của chồng và số kia đều tắt…

Trong lúc chị Hương đang hoang mang thì một người đàn ông tên H đến Đồn Biên phòng Bình Hiệp trình báo việc anh và nạn nhân Đỗ Thành Công cùng “cầm mạng” tại Casino Las Vegas (thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia). Không có tiền trả, cả hai bị bắt giam tại tầng 5 của Casino Sato kế bên.

Người này kể lại chuyện các con bạc "cầm mạng" trong thời gian chờ chuộc bị đánh đập dã man. Anh Công và một người khác tên Tùng quê ở Vĩnh Long, trong trận đòn chiều 9.8 không chịu nổi đau đớn đã lao ra khỏi cửa sổ, từ phòng 5131, tầng 5, Casino Sato. Anh Công chết tại chỗ, người kia may mắn rơi vào mái tôn tòa nhà kế bên nên chỉ bị thương nặng.

Hy vọng mong manh

Theo tường trình của nạn nhân H, sau khi "cầm mạng" không tiền trả, anh bị nhốt cùng 6 người Việt Nam khác (4 nam, 2 nữ) trong căn phòng 5131. Mỗi ngày, các con bạc chỉ được phát một gói mì ăn sống và bị đánh đập nhiều lần. Riêng đối với nạn nhân Công, do thấy anh to con (trên 90kg) nên mỗi lần đánh anh, bọn xã hội đen huy động 3 - 4 người, đánh hộc cả máu mồm. Sau khi nạn nhân bị chết, bọn xã hội đen mang xác anh đi đâu không rõ. Và đến ngày 12.8, trong khi được "chuyển trại", anh H đã cố sức chạy thoát.

Theo đại tá Lê Đức Hạnh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An, sau khi tiếp nhận thông tin, đã liên hệ với các cơ quan chức năng bên tỉnh SvayRieng để xác minh vụ việc. Phía bạn xác nhận có một vụ nhảy lầu ở Casino Sato.

Thông tin từ phía bạn cho biết, nạn nhân tên Tùng ở Vĩnh Long bị gãy tay, chân đang điều trị trong một bệnh viện ở SvayRieng. Đối tượng đánh anh Tùng là người Việt Nam, hiện đã bị bắt giam. Cũng theo đại tá Hạnh, các casino ở Campuchia đều thuộc quyền quản lý của trung ương, các cơ quan chức năng cấp tỉnh không có quyền can thiệp nên việc xác minh sẽ vô cùng khó khăn.

"Chúng tôi sẽ tích cực xác minh, nếu đúng nạn nhân đã chết sẽ nhờ phía bạn giúp sớm đưa thi thể nạn nhân về cho gia đình" - đại tá Hạnh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem